MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Người đại diện trả lời tin đồn Dybala rời Juventus

    10:41 Thứ tư 19/08/2020 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Argentina được cho có khả năng rời thành Turin hè này.

     

     Bàn thắng đầu tiên của Dybala cho Juventus

    Mùa giải 2019/2020, dù lên ngôi vô địch Serie A nhưng đây vẫn bị coi là một năm thất bại của Juventus khi họ thua cuộc ở các giải quốc nội khác, quan trọng hơn cả là bị loại sớm ở Champions League. Sau khi thua Lyon ở vòng 16 đội, Juve đã chính thức sa thải HLV Maurizio Sarri. Andrea Pirlo là người đến thay, được cho đã lên kế hoạch thay đổi đội hình Bà đầm già, mà Paulo Dybala là một trong những cầu thủ có thể ra đi.

    Mới đây, người đại diện của Dybala là Jorge Antun đã đứng ra phủ nhận tin đồn này: "Tôi đã đọc được một số tin đồn trên báo chí và những thông tin đó hoàn toàn là sai. Paulo Dybala là cầu thủ của Juventus và cậu ấy hạnh phúc với điều đó. Chúng tôi đang làm việc với CLB để gia hạn hợp đồng."

    Paulo Dybala considering his future - Bóng Đá

     Dybala sẽ ở lại Juve hè này.

    Mùa giải mới đây, Dybala và Cristiano Ronaldo đã trở thành một bộ đôi tấn công ăn ý của Juventus, sau quãng thời gian đầu gặp nhiều khó khăn để kết hợp với nhau. Riêng Dybala ghi được 17 bàn sau 46 lần ra sân trên mọi đấu trường.

    Tới đây, hàng tiền vệ của Juve sẽ đón chào một cái tên chất lượng là Arthur Melo, cầu thủ đến từ Barcelona. Tuy nhiên đây là một thương vụ mà Arthur hoàn toàn không mong muốn, sẽ cần chờ thời gian để xem anh có thể thích nghi với Juve hay không.

    Thanh Vũ | 10:11 19/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...