Sau 18 vòng đấu bất bại, Liverpool vẫn đang hiên ngang ngự trị trên đầu bảng xếp hạnh tại Premier League với 48 điểm. Trong khi đó với Man City, sau thất bại trước Crystal Palace ngay trên sân nhà vào đêm qua, họ lúc này vẫn chỉ đang có 44 điểm.
Theo thống kê, đa phần các đội bóng dẫn đầu tại Premier League vào ngày Giáng Sinh đều sẽ vô địch vào cuối mùa. Tuy nhiên có 2 trường hợp đã không thể làm được điều này và thật trùng hợp khi đó đều là câu chuyện của Liverpool.
Cụ thể câu chuyện mà Rooney đã nhắc đến ở trên đã xảy ra vào các mùa giải 2008/2009 và 2013/14. Ở cả 2 mùa giải này, Liverpool đều chỉ cán đích ở vị trí thứ 2.
Dường như cũng tin vào 'lời nguyền' này, nên trong phát biểu mới đây, cựu HLV của Lữ Đoàn Đỏ đã dự đoán rằng: "Tôi không cho rằng Pep Guardiola (HLV Man City) quá bận tâm đến khoảng cách 4 điểm khi vẫn còn 20 trận đấu nữa."
"Một trong số đó sẽ là trận đấu với chính Liverpool. Tuy nhiên dù không phải là trận đấu này đi nữa, thì việc Liverpool bị đánh bại cũng sẽ xảy ra ở một nơi nào đó. Vẫn còn cả một chẳng đường dài, và Liverpool sẽ trượt ngã ở một giai đoạn nào đó."
Video sức mạnh của Liverpool dưới thời Klopp: