MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Ngôi sao số 1 của Trung Quốc tự tin tỏa sáng ở Tây Ban Nha

    20:12 Thứ năm 31/01/2019

    Chân sút Wu Lei, vừa được đội bóng Espanyol của Tây Ban Nha chiêu mộ, rất phấn khích khi chuẩn bị được chơi bóng ở giải đấu có siêu sao Lionel Messi góp mặt.

    "Tôi muốn cho người hâm mộ trên toàn thế giới thấy rằng có những cầu thủ Trung Quốc đủ khả năng tỏa sáng ở một trong những giải đấu hay nhất hành tinh," Wu Lei nói, đồng thời rất tự tin có thể chơi tốt tại La Liga.

    Hôm 28/1, ngôi sao số 1 của tuyển Trung Quốc đã gia nhập CLB Espanyol. Điều đáng chú ý là Espanyol thuộc quyền sở hữu bởi tập đoàn sản xuất đồ chơi Rastar (Trung Quốc).

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Wu Lei tự tin đã sẵn sàng ở La Liga.

    Trước truyền thông, Wu Lei khẳng định không hề lo ngại áp lực, ngược lại chính điều đó càng thúc đẩy anh tiến lên phía trước. Tiền đạo có biệt danh "Maradona của Trung Quốc" cho rằng bản thân trưởng thành và đủ khả năng chơi bóng tại La Liga.

    "La Liga là một trong những sân chơi hấp dẫn nhất hành tinh. Với tôi, sang châu Âu đã là giấc mơ từ lâu rồi. Lúc này, ở tuổi 27, tôi nghĩ mình có được sự chín chắn để đối mặt với thử thách chơi bóng tại Tây Ban Nha," Wu Lei chia sẻ.

    Theo mũi nhọn người Trung Quốc, tốc độ chơi bóng ở châu Âu chính là một trong những trở ngại lớn nhất với cầu thủ châu Á. Song, tiền đạo sinh năm 1991 không hề lo ngại điều đó. Anh tuyên bố đã sẵn sàng cho sân chơi này.

    Ở Chinese Super League năm 2018, Wu Lei chinh phục mọi danh hiệu quan trọng nhất. Anh cùng Shanghai SIPG vô địch giải đấu, giành giải cầu thủ hay nhất và "Vua phá lưới" với 27 bàn thắng, vượt mặt các chân sút đình đám như Hulk, Odion Ighalo, Cedric Bakambu, Graziano Pelle và Alexandre Pato.

     - Bóng Đá

     Wu Lei liệu có thành công ở La Liga?

    Trước đó, Wu Lei có sáu năm liên tiếp bỏ túi danh hiệu vua phá lưới nội của Chinese Super League (từ năm 2013 đến 2018). Anh là cầu thủ hay nhất Trung Quốc năm 2018, lọt vào danh sách 24 cầu thủ tranh danh hiệu “Quả bóng vàng” châu Á cùng Son Heung-min.

    Tại Asian Cup 2019, Wu Lei quan trọng với tuyển Trung Quốc đến nỗi HLV Marcelo Lippi đã sử dụng anh bất chấp chấn thương gãy xương vai nặng trong trận gặp Philippines, trận đấu mà trung phong này đã ghi hai bàn.

    Tuy nhiên, không biết có phải vì vẫn chưa hoàn toàn bình phục hay không, "Maradona của Trung Quốc" chơi cực tệ ở hai trận với Thái Lan và Iran sau đó.

    Từng có tin đồn Wu Lei được Wolverhampton Wanderers - CLB cũng có chủ người Trung Quốc khác - liên hệ. Việc sang La Liga chơi bóng cho Espanyol sẽ là bước tiến tuyệt vời của cầu thủ này nói riêng và nền bóng đá Trung Quốc nói chung.

    Nguyên Trí | 18:27 31/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...