MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Ngôi sao Brazil sẵn sàng quay lại giúp Liverpool đoạt Premier League

    16:50 Thứ năm 28/05/2020 | 1

    Sau thời gian dài điều trị chấn thương và ngồi trên ghế dự bị, ngôi sao Brazil Fabinho đã dần hồi phục thể lực, lấy lại phong độ và sẵn sàng góp tên vào đội hình Liverpool chinh phục danh hiệu Premier League mùa này.

    Sau thất bại cay đắng trong trận chung kết Champions League trước Real Madrid ở Kiev cách đây 2 năm, Liverpool đã liên hệ với CLB Monaco để mang Fabinho về sân Anfield với một bản hợp đồng dài hạn có giá trị 39 triệu bảng. Ngôi sao Brazil nhanh chóng bắt nhịp sơ đồ chiến thuật của chiến lược gia người Đức và có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ mới khi thay thế Sadio Mané trong trận thắng 3-2 trước Paris Saint-Germain ở vòng bảng Champions League 2018-2019 tại Anfield.

    Tại đấu trường Premier League, Fabinho ra mắt giải đấu quốc nội bằng chiến thắng 1-0 ngay trên sân nhà của Huddersfield Town vào ngày 20-10 bằng việc thay Adam Lallana. Một tuần sau đó, ngôi sao 26 tuổi tiếp tục góp mặt trong chiến thắng 4-1 trên sân nhà trước Cardiff City ở vị trí tiền vệ trung tâm cùng đồng đội Wijnaldum và màn thể hiện chói sáng của Fabinho đã nhận được lời khen ngợi từ truyền thông quốc tế. Trong chiến thắng 3-1 trước Man United giữa tháng 12-2018, Fabinho được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

     - Bóng Đá

    HLV Klopp rất tin tưởng vào khả năng kiểm soát khu trung tuyến của tiền vệ người Brazil - Ảnh: PA

    Liên tục tỏa sáng tại đấu trường Premier League, trực tiếp góp công giúp Liverpool giành cúp vô địch Champions League mùa giải 2018-2019 và có thể chơi tốt ở cả hai vị trí tiền vệ trụ lẫn trung vệ, Fabinho trở thành nhân tố không thể thiếu trong đội hình của HLV Jurgen Klopp, được ông thầy người Đức ca ngợi là chốt chặn an toàn ở khu trung tuyến.

    Thế nhưng trận chiến với Napoli trong hành trình bảo vệ ngôi vương Champions League năm nay hồi cuối tháng 11-2019 đã khiến ngôi sao Brazil phải tập tễnh rời sân với chấn thương mắt cá chân rất nặng, phải nghỉ thi đấu đến 2 tháng, gián tiếp khiến The Kop chia tay giải đấu đẳng cấp nhất châu Âu. Mặc dù vậy, Liverpool vẫn giành chiến thắng trong tất cả 12 trận mà Fabinho vắng mặt, bao gồm cả trận vô địch FIFA Club World Cup đầu tiên của "Lữ đoàn đỏ" tại Qatar.

    Fabinho trở lại thi đấu vào giữa tháng 1-2020 nhưng những di chứng từ chấn thương mắt cá khiến anh chưa thể lấy lại phong độ vốn có và phải liên tục ngồi ghế dự bị, trở thành sự lựa chọn cuối cùng trong nhóm các tiền vệ Jordan Henderson, Gini Wijnaldum và Alex Oxlade-Chamberlain. Trong thời gian các giải đấu thể thao bị đình hoãn vì đại dịch Covid-19, thể lực của Fabinho dần hồi phục bởi sự chăm chỉ, siêng năng tập luyện. Trang chủ của Liverpool thậm chí còn cho rằng ngôi sao Brazil sẽ tiếp tục được HLV Klopp trọng dụng trong quãng đường còn lại của cuộc đua tranh ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh mùa này.

     - Bóng Đá

    Fabinho rạng rỡ trên đường đến khu tập luyện của Liverpool 

    Và khi Premier League 2019-2020 tái khởi động sau "cơn bão" đại dịch Covid-19, Fabinho sẽ sẵn sàng tái khẳng định quyền lực của mình ở vị trí khu trung tuyến theo cách tốt nhất có thể. Mục tiêu của Fabinho hiện tại không gì ngoài chiếc cúp vô địch giải ngoại hạng, điều mà anh và các đồng đội ở Liverpool đã thất bại ở mùa giải năm trước.

    Dự kiến Giải Ngoại hạng Anh mùa này sẽ trở lại vào tháng 6-2020 và Liverpool sẽ có trận làm khách trên sân nhà của Everton trong trận derby vùng Merseyside ở vòng đấu thứ 30. Thầy trò HLV Klopp hiện đang có 82 điểm và hơn đội xếp nhì bảng Man City đến 25 điểm khi giải đấu chỉ còn khoảng 9 vòng nữa sẽ kết thúc.

    Tường Phước | 10:49 28/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...