MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Ngòi nổ nào của Ajax có thể khiến Real Madrid ôm hận?

    18:29 Thứ ba 05/03/2019 | 1

    Trao đổi với chúng tôi, chuyên gia bóng đá Robert Alberts dự đoán Frenkie de Jong sẽ là ngòi nổ nguy hiểm nhất của Ajax trong chuyến làm khách đến sân Bernabeu của Real tối nay.

    Ajax đến Madrid với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Sau khi để thua 1-2 ở trận lượt đi trên sân nhà, đại diện Hà Lan cần thắng cách biệt 2 bàn mới lật ngược thế cờ. Real là đội ba lần vô địch Champions League liên tiếp, và lại được chơi tại Bernabeu, vì vậy không dễ để Ajax làm được điều mình muốn.

    Theo ông Robert Alberts, niềm hy vọng của Ajax sẽ nằm trên vai Frenkie de Jong, tiền vệ 21 tuổi rất tài năng mà bóng đá Hà Lan sản sinh được trong thời điểm quốc gia này khan hiếm nhân tài. Với Frenkie de Jong, anh được so sánh với Luka Modric bên phía Real - những bộ não vận hành lối chơi đội nhà.

    "Frenkie de Jong đang thi đấu rất tốt ở Hà Lan. Sắp tới, anh ta sẽ chuyển tới Barcelona thi đấu. Vì vậy, tôi tin cầu thủ này đang rất khát khao chứng minh bản thân. Với Ajax, Frenkie de Jong như nguồn cảm hứng mang đến sự sáng tạo trong lối chơi đội nhà," ông Robert Alberts bày tỏ quan điểm.

     - Bóng Đá

     Frenkie de Jong đã ghi 3 bàn và có 2 pha kiến tạo mùa này. Sắp tới, anh sẽ chuyển tới Barca thi đấu.

    Đó không phải lời nói suông. Trang Sport360 nhận định số phận Ajax sẽ được định đoạt dưới bởi tài năng của Frenkie de Jong. Nếu Real trông chờ vào Quả bóng vàng Modric, thì đối thủ có tiền vệ trẻ người Hà Lan. Đây sẽ là cuộc đối đầu giữa chiến binh lão làng và chàng lính trẻ đầy tiềm năng.

    Trước giờ bóng lăn, cựu danh thủ Clarence Seedorf dành lời khen cho Frenkie de Jong. Ông miêu tả tiền vệ này thực sự rất tài năng, và có thể tỏa sáng trong môi trường La Liga. Mới tuần rồi, đội bóng tương lai của tiền vệ 21 tuổi là Barca đã hai lần ca khúc khải hoàn tại Bernabeu. Đêm nay, Frenkie de Jong sẽ lĩnh trọng trách đưa Ajax vượt khó.

    Cũng theo chuyên gia Robert Alberts, việc Sergio Ramos vắng mặt sẽ ảnh hưởng nhiều đến hàng thủ Real. Đội khách chắc chắn nhập cuộc với tâm thế không còn gì để mất. Họ nhiều khả năng tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với Ajax, chỉ có lối chơi tấn công bùng nổ mới mở ra cơ hội đi tiếp cho họ.

    "Nếu Ajax cứ đá như ở lượt đi và gây sức ép liên tục, hàng thủ Real sẽ mắc sai lầm. Song, đại diện Hà Lan phải biết tận dụng tốt cơ hội tạo ra. Lượt đi, họ sút 19 lần, cao hơn đối thủ khi có 13 lần, nhưng sau cùng chỉ ghi được 1 bàn," cựu thành viên đội trẻ Ajax nói.

     - Bóng Đá

     Vắng Sergio Ramos là cơ hội để Ajax đánh phá hàng thủ mỏng manh của Real.

    Ajax ra ngõ gặp núi, tuy nhiên trong bóng đá không thể đoán trước điều gì. Cơ hội cho gã khổng lồ Hà Lan vẫn còn. Dù vậy, ông Robert Alberts khá quan ngại về công tác trọng tài. Lượt đi, Real đã giành chiến thắng nhờ sự "đóng góp" không nhỏ từ trọng tài. Do đó, những phán quyết của trọng tài hôm nay sẽ ảnh hưởng lớn đến trận đấu.

    Trao đổi với chúng tôi, ông Robert Alberts, từng có gần 10 năm chơi cho đội trẻ Ajax, nói: "Trọng tài điều khiển trận lượt đi không tốt. Ông Skomina đưa ra nhiều quyết định tồi tệ. Tôi cho rằng Real Madrid lẽ ra không được công nhận bàn thắng thứ hai. Cầu thủ của họ đã phạm lỗi với Ajax trước."

    Real có lợi thế sân nhà, nhưng phong độ lại không tốt gần đây. Họ đã thua 3 trận liên tiếp tại Bernabeu. Trước Barca, ngay cả Girona bé nhỏ cũng có thể đến Bernabeu rồi lấy 3 điểm. Nhìn vào thực tế đó, Ajax hoàn toàn có quyền lạc quan. Đó chưa kể nhuệ khí đại diện Hà Lan đang lên cao nhờ đè bẹp Feyenoord cuối tuần rồi ở giải quốc nội.

    "Các cầu thủ Real sẽ chịu nhiều sức ép hơn Ajax. Họ vừa thất bại trước Barca. Trong khi đó, đội khách từ sau trận thua Real đã thắng liên tiếp 3 trận," ông Robert Alberts kết luận.

    Ông Robert Alberts là đồng đội cũ của cựu HLV Louis van Gaal tại Ajax. Nhà cầm quân này cũng rất hiểu đội bóng Hà Lan, nhờ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ và có thời gian chơi cho đội hạng ba của Ajax. Sau này, ông Robert Alberts từng dẫn dắt các đội U19 Hàn Quốc, U19 Malaysia, CLB PSM Makassar...
    Nguyên Trí | 18:23 05/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...