MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • 'Ngọc quý' Man Utd và quá trình chống ung thư: Dấu ấn Mourinho!

    18:44 Thứ tư 27/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Tại sân Old Trafford, có một câu chuyện nhân văn đang làm xứ Sương mù dậy sóng về tinh thần vượt khó trong bóng đá.

    Ole Gunnar Solskjaer đến và mang theo biết bao kỳ vọng của các cầu thủ trẻ Manchester United. Cùng với Ed Woodward, cựu thuyền trưởng Molde quyết tâm làm hồi sinh lò Carrington trứ danh. Kể từ đầu mùa giải 2019/20 tới giờ, chiến lược gia người Na Uy sử dụng tới 11 cái tên trưởng thành từ học viện CLB và không ít người trong số đó đã tỏa sáng.

    Từ Brandon Williams cho tới Mason Greenwood, tất cả đều cho thấy mình có tiềm năng lớn để trở thành trụ cột tương lai tại "Nhà hát của những giấc mơ". Nhưng trong 2 ngày qua, sân Old Trafford lại rộ lên câu chuyện cảm động về một học viên khác của lò đào tạo trẻ Quỷ đỏ. Chàng trai tuổi teen này đã chiến đấu để chống lại căn bệnh quái ác và giờ đây đang sẵn sàng bước ra ánh sáng.

    Max Taylor là ai và tại sao bỗng dưng anh lại nổi tiếng đến vậy? Câu trả lời đó chính là trung vệ đang thi đấu trong màu áo đội U23 M.U. "Ngọc quý" lớn lên tại Manchester gia nhập Carrington từ năm 2016 để rồi trở thành một trong những nhân tố ưu tú nhất. Tháng 1/2018, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với đội bóng nhưng mọi thứ lại bị đảo lộn chỉ 7 tháng sau đó.

    'Ngọc quý' Man Utd và quá trình chống ung thư: Dấu ấn Mourinho, Solskjaer! - Bóng Đá

     Max Taylor đang là cái tên rất "hot" của Manchester United.

    Bi kịch đã ập đến khi cầu thủ sinh năm 2000 được chẩn đoán bị ung thư tinh hoàn. Tinh hoàn trái của Max Taylor bị cắt bỏ hoàn toàn vào ngày 4/10 vừa qua, đồng thời các bác sĩ cho biết hậu vệ trẻ của M.U bị ung thư nguyên phát. Tuy nhiên, kết quả chụp CT cho thấy nó dần lây lan qua bụng, các hạch bạch huyết trong bụng và một vài chỗ ở phổi.

    Kể từ đó, trung vệ người Anh trải qua khoảng thời gian "đau đớn" nhất cuộc đời mình với đợt hóa trị kéo dài 9 tuần đầy căng thẳng. Thậm chí ngay cả khi được xác nhận đã chữa khỏi hoàn toàn, Max Taylor vẫn phải có vài cuộc phẫu thuật để cắt bỏ các hạch bạch huyết bị sưng gồm ba bên trái và ba ở gần động mạch chủ.

    Nhưng "viên kim cương" của Manchester United không hề bỏ cuộc. Anh nỗ lực trở lại sân cỏ, tập luyện bình thường như các đồng đội khác. Để rồi giờ đây, cầu thủ 19 tuổi đứng trước cơ hội rất lớn để ra sân trong chuyến làm khách đến sân Astana ở Europa League. Chia sẻ trên PA News, Max Taylor vừa tiết lộ những câu chuyện thú vị đằng sau quá trình "vượt cạn" của mình.

    "Tôi cảm thấy mệt mỏi vì hóa trị, không thể quay trở lại để làm những điều mình thường hay làm. Tôi được chữa dứt điểm, nhưng chẳng thể nào hạnh phúc vì phải trải qua một đợt phẫu thuật lớn, không thể tái xuất sân cỏ. Khi tôi nằm ở đó, thực sự không đủ khả năng để làm những chuyện mà bạn cho là hiển nhiên. Tôi thậm chí còn không ngồi dậy được, đó là một vết cắt ngang bụng".

    'Ngọc quý' Man Utd và quá trình chống ung thư: Dấu ấn Mourinho, Solskjaer! - Bóng Đá

     Cầu thủ 19 tuổi cạo trọc đầu, không thể đi lại vì quá đau.

    Trong suốt khoảng thời gian trung vệ sinh năm 2000 điều trị, ban huấn luyện, đồng đội và các thành viên khác của M.U đã không ngừng động viên. Thậm chí theo chia sẻ của cầu thủ người Anh, cả Jose Mourinho lẫn Ole Gunnar Solskjaer đều đến thăm hỏi anh. Đó là cú hích tinh thần rất lớn để chàng trai đầy nghị lực này vượt qua khó khăn.

    "Đừng lo lắng về nó, tất cả sẽ ổn, cậu là một chiến binh mà. Jose Mourinho đã gửi lời động viên. Tôi vẫn nhớ rất rõ, ngày đầu tiên đến sân tôi vẫn chưa khỏe hoàn toàn. Cơ thể vẫn còn yếu ớt vì phải đi bộ và mang một số hành lý nữa. Tôi không còn tí hơi để lên tầng lầu hoặc làm bất kỳ điều gì. Sau đó tôi được gặp HLV Mark Dempsey rồi cả Carrick và Kieran McKenna nữa".

    Giờ đây, mọi thứ đã ổn thỏa với Max Taylor khi anh có thể thoải mái tận hưởng niềm đam mê với trái bóng tròn. Câu chuyện sao trẻ 19 tuổi chống chọi với căn bệnh ung thư sẽ còn được nhắc đến nhiều về sau. Đây cũng được xem là tấm gương lớn để những cầu thủ kém may mắn noi theo, vượt lên số phận để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.

    Jose Mourinho phát biểu trong ngày trở lại Champions League: 

    Giang Nam | 18:00 27/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...