MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Ngoại hạng Anh sau vòng 36: Những con số thảm hại của Man United

    22:01 Thứ hai 29/04/2019

    BongDa.com.vn Man United từng là biểu tượng quyến rũ của bóng đá thế giới. Nhưng giờ đây họ khô khan, xù xì và khốn khổ. Mọi con số đều đã nói lên tất cả.

    Man United - đội đã có 20 chức vô địch Anh trong đó là 13 Premier League - đang trải qua mùa thứ 6 liên tiếp đầy thất vọng. Nhưng nếu nhìn vào những con số sau của Quỷ đỏ, CĐV Man United sẽ chỉ biết ngậm ngùi mà thôi bởi sự thất vọng là quá lớn.

    27 - Đó là khoảng cách về số điểm giữa Man United và đội đầu bảng Man City. Dẫu biết Man đỏ đang thời sa sút còn Man City lại trong giai đoạn hưng thịnh nhưng có lẽ chẳng một Manucians có thể thấy điều tích cực từ con số này. Bên cạnh đó Man United cũng bị Liverpool bỏ xa tới 26 điểm. Rõ ràng chẳng có nỗi đau nào hơn khi Quỷ đỏ vừa nằm sau hai đại kình địch mà còn tụt hậu quá xa như vậy. Bên cạnh đó, việc Man United chỉ giành được trung bình hơn 1.8 điểm/trận cũng là sự không tương xứng với một CLB lừng lẫy như Quỷ đỏ.

     - Bóng Đá

    Hàng công Quỷ đỏ có nhiều ngôi sao nhưng chơi không đúng sức. 

    64 - Số bàn thắng của Quỷ đỏ sau 36 vòng đã đấu, tức đội chủ sân Old Trafford chỉ ghi được hơn 1.7 bàn một trận. Từng là một đại biểu của bóng đá tấn công, nhìn vào con số này thì ai vốn yêu Man United không thể không chạnh lòng. Nhưng nếu đem con số 64 bàn thắng này so với việc Man City hay Liverpool đã ghi 90 và 84 bàn thắng thì Man United phải cảm thấy xấu hổ với chính mình. Thật khó chấp nhận với một đội bóng có những Romelu Lukaku, Paul Pogba, Anthony Martial, Marcus Rashford, Alexis Sanchez, Juan Mata hay Jesse Lingard mà không thể ghi trung bình hơn 2 bàn một trận đấu. Chính vì các ngôi sao Man United ghi bàn ít như vậy nên trong tốp 10 chân sút hàng đầu Ngoại hạng Anh lúc này, không có cái tên nào của Quỷ đỏ. Paul Pogba với 13 bàn thắng cũng chỉ đứng vị trí 12 mà thôi, tất nhiên kém xa số 20 của Sadio Mane hay Sergio Aguero hoặc 21 bàn của Mohamed Salah.

     - Bóng Đá

     Man United thủng lưới quá nhiều bởi hàng thủ kém.

    51 - Có một điều nghịch lý với Man United nhưng hợp lý ở giai đoạn hiện tại là họ ghi bàn ít nhưng để thủng lưới quá nhiều. Sau 36 vòng, David De Gea phải vào lưới nhặt bóng tới 51 lần. Càng xấu hổ hơn khi đội đang đứng 13 là Newcastle chỉ phải nhận 45 bàn thua còn Brighton - đội đứng vị trí 17 - cũng chỉ nhiều hơn Man United 4 bàn thua mà thôi. Khi còn dẫn dắt Quỷ đỏ, Sir Alex Ferguson từng nói phòng ngự là chìa khóa mở ra thành công cho nên dễ hiểu vì sao một đội bóng để thua 51 bàn/36 trận như Quỷ đỏ không thể làm nên chuyện.

    6 - Chính vì công cùn thủ dở nên Quỷ đỏ cứ lận đận trên bảng xếp hạng. Mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa sẽ kết thúc nhưng thầy trò Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa thoát được vị trí thứ 6 và viễn cảnh không được tham dự Champions League mùa sau đang hiện ra trước mắt khi khoảng cách với đội đang đứng thứ tư (Chelsea) là 3 điểm. Tất nhiên, các Manucians vô cùng thất vọng vì điều này.

     - Bóng Đá

    Bao giờ mới đến ngày xưa? 

    Ai cũng biết thời hoàng kim của đội chủ sân Old Trafford đã ra đi cùng Sir Alex. Nhưng chẳng ai ngờ sự chuyển giao lại diễn ra một cách khốn cùng như vậy. Bốn đời HLV cùng biết bao tiền của đã chi ra nhưng Man United vẫn lại có một mùa giải vứt đi. Với những ai ưa hoài cổ, họ chỉ biết tự hỏi nhau bao giờ sẽ tới ngày xưa - thời mà Man United là đội có thể khiến mọi đối thủ đều e sợ.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:00 29/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...