MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • Ngoài đôi mươi, cựu cầu thủ Liverpool này đã suýt phải giải nghệ

    10:28 Thứ tư 03/07/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo từng khoác áo Liverpool, Danny Ings chia sẻ rằng anh đã từng nghĩ sự nghiệp của mình phải kết thúc vì vấn đề chấn thương.

    Tiền đạo Danny Ings đã kết thúc quãng thời gian gắn bó với Liverpool sau khi chính thức chuyển sang Southampton với mức giá 20 triệu bảng. Quãng thời gian ở Anfield của tiền đạo này chỉ có thể tóm gọn trong 2 từ ‘xui xẻo’, khi những chấn thương đã khiến anh chỉ có vỏn vẹn 25 lần ra sân trong 3 năm chơi bóng tại Merseyside.

    Mới đây, Ings đã trải lòng với truyền thông về giai đoạn khó khăn vừa qua trong sự nghiệp.

    “Đối với bất kỳ cầu thủ nào bị những chấn thương dai dẳng ở đầu gối - hết lần này đến lần khác, thực sự rất khó để trở lại. Nhưng tôi đã có sự hỗ trợ phù hợp để hồi phục tại Liverpool. Mọi thứ bên ngoài sân cỏ sau khi tôi dính chấn thương cũng chẳng thuận lợi. Vậy nên, khi dính chấn thương đầu gối thứ 2, tôi cảm thấy rất rõ ràng - thế là hết, Ings nói.

    Danny Ings: After suffering second knee injury I thought it was the end - Bóng Đá

    Danny Ings đã bị liên tiếp những chấn thương hành hạ trong quãng thời gian ở Liverpool.

    Tuy nhiên, chân sút người Anh đã không từ bỏ. Dù bị chấn thương liên tiếp hành hạ, anh vẫn nỗ lực trở lại và đã được đền đáp:

    “Tôi đã làm việc rất chăm chỉ với chấn thương đầu tiên. Tôi đã trở lại tập luyện với các đồng đội sau 4 tháng - thực sự rất khó khăn, nhưng tôi luôn háo hức với việc khôi phục thể trạng vốn có.”

    “Rồi lại là một chấn thương nữa, ngay trong lần đầu tiên tôi trở lại dưới ánh đèn ở Anfield. Tôi từng nghĩ rằng sẽ là bất khả thi để trở lại. Nhưng tôi đã phẫu thuật và tôi đã lại làm việc cực kỳ chăm chỉ để có được vóc dáng tốt nhất.”

    Danny Ings: After suffering second knee injury I thought it was the end - Bóng Đá

    Những nỗ lực trở lại của Danny Ings cuối cùng đã được đền đáp khi anh có những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Southampton.

    Giờ đây, khi đã khoác lên mình màu áo mới, cựu tiền đạo của Burnley và Liverpool đang rất háo hức được thể hiện mình:

    “Tôi đã có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, vậy nên hôm nay tôi mới có thể ở đây. Tôi đã trở lại với vóc dáng tuyệt hảo, tôi đã chăm sóc bản thân suốt mùa hè và giờ thì vô cùng tự tin vào cơ thể. Vì vậy, tôi không thể chờ đợi thêm nữa để lại có cơ hội khẳng định bản thân.”

    Ngọc Bách | 06:25 03/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...