MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Ngoại binh khiến bóng đá Trung Quốc dậy sóng

    18:17 Thứ hai 08/05/2017

    CLB Guizhou Zhicheng yêu cầu phía Shanghai SIPG cung cấp bằng chứng đối chiếu sự thật sau nghi án ngoại binh Hulk xúc phạm và đấm một thành viên trong Ban huấn luyện của họ.

    Bóng đá Trung Quốc lại dính bê bối mới. Lần này, tiền đạo Hulk, bản hợp đồng đắt giá thứ hai của Trung Quốc, bị cáo buộc xúc phạm người dân tại đây. Đã vậy, ngôi sao Brazil còn dùng vũ lực giải quyết mâu thuẫn với thành viên trong Ban huấn luyện đối thủ.

    Sau vụ việc trên, phía Guizhou Zhicheng phản ứng kịch liệt hành động của Hulk và cả thái độ bao dung cho cái xấu bên phía Shanghai SIPG. Mới đây, CLB Guizhou Zhicheng phát thông báo: "Chúng tôi nghiêm túc yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền cao vào cuộc một cách nghiêm túc."

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Hulk (áo đỏ) dính vào nghi án xúc phạm dân Trung Quốc.

    "Chúng tôi hy vọng CLB Shanghai SIPG hãy hành xử một cách hợp lý và công bằng để tất cả thấy rõ sự việc xảy ra trong đường hầm ở trận đấu vừa qua. Chúng tôi muốn có những bằng chứng để thấy được sự thật."

    Theo trợ lý HLV Yu Ming, chân sút Hulk đã đấm ông trong đường hầm của sân Thượng Hải khi Shanghai SIPG chạm trán Guizhou Zhicheng vào hôm 6/5 ở giải Chinese Super League 2017. Trước đó, hai bên xảy ra căng thẳng sau khi đội khách bị trọng tài từ chối hai bàn thắng.

    Và trong giờ nghỉ, ông Yu Ming kể lại tiền đạo Hulk buông lời xúc phạm người Trung Quốc. "Đã có những tranh cãi trong hiệp 1 và HLV của họ đã lăng mạ chúng tôi trước. Phía Guizhou Zhicheng sau đó cũng phản pháo lại. Căng thẳng giữa hai bên kéo dài tới giờ nghỉ giữa hiệp. 

    Sau đó, trong đường hầm của sân, tiền đạo Hulk dùng tiếng Anh buông lời gay gắt với trợ lý HLV chúng tôi. Tiếp theo, anh ta tấn công trợ lý HLV Yu Ming, khiến ông này ngã nhào xuống đất," HLV Li Bing của Guizhou Zhicheng kể lại.

    Cũng theo HLV Li Bing, ông lên án kịch liệt hành động xấc xược của tiền đạo Hull. "Ngoại binh tới đây để giúp phát triển bóng đá Trung Quốc, và dù anh ta có đá giỏi ra sao thì cũng không có quyền xúc phạm người Trung Quốc," HLV Li Bing trong tâm trạng đầy tức giận cho biết.

    Nhưng ở chiều hướng ngược lại, Hulk phủ nhận mọi cáo buộc. Anh cho rằng mình bị oan và đối thủ chỉ đang cố gắng bôi nhọ hình ảnh bản thân. "HLV đối thủ cáo buộc tôi có hành động xấc xược, nhưng ông ấy đã tận mắt chứng kiến mọi việc chưa?" Hulk thanh minh trên ứng dụng Weibo.

    Highlight Shanghai SIPG 4-2 FC Seoul: Ngôi sao Hulk ghi một bàn và kiến tạo một bàn giúp Shanghai SIPG sớm giành vé vào vòng 1/8 AFC Champions League.

    Cựu sao Porto cũng cho rằng không hề có chuyện bản thân hành xử như côn đồ. "Những gì tôi muốn làm nhất là đá bóng. Tôi hài lòng với cuộc sống ở Trung Quốc. Bản thân cũng rất thích và tôn trọng người dân ở đây," Hulk nói.

    Thời gian gần đây, ngoại binh liên tục làm khổ các CLB Trung Quốc. Tháng trước, tiền vệ Paulinho dính vào vụ bê bối quảng cáo bất hợp pháp cho một công ty cá cược thể thao. Đã vậy, ngôi sao khoác áo Guangzhou Evergrande còn chụp ảnh cùng một diễn viên "phim người lớn" trong quá trình quảng cáo.

    Tại Trung Quốc, cá cược và những trang web có nội dung khiêu dâm bị cấm.

    Nguyên Trí | 13:28 08/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...