Cầu thủ 33 tuổi đã trải qua 8 mùa giải ở đội bóng phía tây London, anh xuất hiện tổng cộng 290 lần trên mọi đấu trường mà The Blues tham gia và đóng một phần quan trọng giúp đội nhà giành được hai chức vô địch Premier League, 2 Europa League, 2 Cúp FA cũng như 1 Champions League.
Nhưng sau khoảng thời gian gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge, Cahill đã bất ngờ bị bật bãi khỏi đội hình vì không còn được huấn luyện viên Maurizio Sarri trọng dụng. Và ban lãnh đạo Chelsea cũng đã đưa ra quyết định chia tay anh khi mùa giải 2018/2019 chính thức khép lại.
Bây giờ, trang 90min tuyên bố (theo trích dẫn từ trang chủ đội bóng phía tây London): "Chúng tôi tin rằng trung vệ Gary Cahill sẽ tiếp tục chơi bóng ở Premier League khi nhiều câu lạc bộ ở đây đang quan tâm đến anh", bài viết có đoạn.
"Arsenal, West Ham và Crystal Palace đang cân nhắc thương thảo hợp đồng với Cahill, thêm vào đó là đội mới lên hạng Aston Villa - nơi anh từng chơi 4 năm trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Cahill muốn ở lại London, nhưng cũng hứng thú với việc tái ngộ John Terry".
Đội bóng của huấn luyện viên Unai Emery thực sự đang khiến người hâm mộ ở phía bắc London cảm thấy ái ngại vì họ không hoạt động trên TTCN, ngay cả khi đội hình sứt mẻ quá nhiều vì phong độ cũng như chấn thương của các trụ cột.
Nên nhớ rằng Cahill năm nay đã 34 tuổi và thực tế không đủ sức để chơi ở đẳng cấp cao nhất. Dù vậy, chiêu mộ được một trung vệ dày dạn kinh nghiệm với giá 0 đồng cũng là điều tích cực cho một đội bóng hạn hẹp về ngân sách mua sắm.