MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Ngày này năm xưa: Chelsea tức tưởi mất vé chung kết C1 vì trọng tài

    20:42 Thứ tư 06/05/2020 | 7

    Ngày này 11 năm về trước, trọng tài Tom Henning Ovrebo đã tạo ra một trong những scandal lớn nhất Champions League khi thiên vị trắng trợn Barca ở bán kết trên sân Stamford Bridge.

    Xuất sắc cầm hòa Barca không bàn thắng tại Nou Camp, Chelsea thi đấu đầy quyết tâm và hoàn toàn lột xác trong trận bán kết lượt về trên sân nhà, vào ngày 6/5/2009. 

    Chelsea có sự khởi đầu thuận lợi khi Michael Essien đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước với siêu phẩm ở phút thứ 9.

    Sau đó, Chelsea tạo ra được khá nhiều cơ hội nhưng lại thiếu may mắn và đặc biệt đến từ những quyết định của trọng tài chính Tom Henning Ovrebo. Theo cựu danh thủ Michael Ballack thì có ít nhất 4 tình huống mà Chelsea xứng đáng được hưởng phạt đền nhưng ông Ovrebo đều bỏ qua.

     - Bóng Đá

    Trọng tài Ovrebo có nhiều quyết định thiên vị Barca.

    Cụ thể ở phút 24 khi Dani Alves kéo ngã Florent Malouda trong vòng cấm nhưng trọng tài Ovrebo chỉ cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt ngoài khu vực 16m50. 

    Ngay sau đó 2 phút, Eric Abidal kéo ngã Didier Drogba khi tiền đạo người Bờ Biển Ngà chuẩn bị đối mặt Victor Valdes nhưng ông Ovrebo tiếp tục lắc đầu với penalty.

    Chưa hết, trong một pha xâm nhập vòng cấm ở phút 82, Nicolas Anelka đưa bóng chạm tay Gerard Pique rất rõ ràng. Thế nhưng, vị vua áo đen người Na Uy vẫn không hề thổi phạt đền cho đội chủ sân Stamford Bridge, bất chấp sự phản ứng quyết liệt của các cầu thủ Chelsea.

     - Bóng Đá

    Ballack và Drogba nổi đóa với trọng tài Ovrebo.

    Trước khi trận đấu khép lại, Ballack dứt điểm trúng tay Samuel Eto’o trong vòng cấm nhưng vẫn không có tiếng còi nào cất lên.

    Bi kịch của Chelsea ập đến khi Andres Iniesta lập siêu phẩm ở phút bù giờ thứ 3, giúp Barca cầm hòa Chelsea 1-1 và có vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. 

    Sau trận, nhiều cầu thủ Chelsea đã chỉ trích thậm tệ trọng tài Ovrebo, họ thậm chí gọi ông này là "kẻ cướp" và kết quả là… những án phạt treo giò cực nặng. 

    Đây được coi là một trong những scandal lớn nhất lịch sử Champions League, một trò hề tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

    Ở trận đấu cuối cùng, Barca đã đánh bại MU với tỷ số 2-0 và đăng quang trên sân Olimpico, Roma. Eto'o và Messi là 2 cầu thủ ghi bàn ở trong trận chung kết năm đó.

    * Ghi bàn: Essien (9') -  Iniesta (90'+3)

    * Thẻ đỏ: Abidal (66')

    Đội hình ra sân:

    Chelsea: Cech, Bosingwa, Alex, Terry, Cole, Lampard, Essien, Ballack, Anelka, Drogba (Belletti 72'), Malouda. 

    Barcelona: Valdes, Dani Alves, Toure Yaya, Pique, Abidal, Busquets (Bojan 85), Xavi, Keita, Messi, Eto'o (Sylvinho 90'), Iniesta (Gudjohnsen 90').

    Thiên Bình | 20:12 06/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...