MỚI NHẤT :
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Ngày 13/6 và ám ảnh kinh hoàng của Tây Ban Nha

    19:28 Thứ hai 13/06/2016

    BongDa.com.vn Có những bí ẩn trong bóng đá mà không phải lúc nào khoa học cũng giải thích được. Với Tây Ban Nha, ngày 13/6 thường mang đến cơn ác mộng cho họ.

    Tây Ban Nha của Sergio Ramos và Iker Casillas từng thua đậm Hà Lan trong ngày 13/6/2014 trên đất Brazil. Ảnh: Internet.

    Tây Ban Nha của Sergio Ramos và Iker Casillas từng thua đậm Hà Lan trong ngày 13/6/2014 trên đất Brazil. Ảnh: Internet.

    Lúc 20h00 tối nay (13/6), Tây Ban Nha khởi động chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch Euro bằng trận gặp CH Czech ở Toulouse. Mặc nhiên, họ được đánh giá cao hơn đối thủ khi tuyển CH Czech lúc này không phải đội bóng của thế hệ Karel Poborský từng vào chung kết Euro 1996 (thua Đức bởi bàn thắng vàng).

    Song, định mệnh là điều khiến Tây Ban Nha bất an. Họ sợ ngày 13/6. Theo AS, chỉ ngày 13 đã mang đến cho “La Roja” những ám ảnh. Dù hôm nay không phải thứ 6 ngày 13 như điềm gở phương Tây, nhưng lại rơi vào tháng 6 vốn đem lại cho Tây Ban Nha không ít khó khăn.

    Nhìn lại lịch sử, Tây Ban Nha chưa từng thắng trận nào mỗi khi ra sân vào ngày 13 của tháng 6. Đó phải chăng là sự ngẫu nhiên hay sắp đặt của số phận? Quay ngược thời gian về ngày 13/6/1963, Tây Ban Nha để thua trận đấu tệ nhất trên sân nhà khi gục ngã 2-6 trước Scotland.

    Tới ngày 13/6/1990, họ bị Uruguay cầm hòa ở World Cup trên đất Italy. Cũng ngày này 8 năm sau, Tây Ban Nha thua tiếp Nigeria 2-3 tại vòng bảng World Cup tổ chức ở Pháp. Kịch bản tương tự xảy ra khi đội bóng xứ bò tót bất ngờ thua Na Uy 0-1 ở vòng chung kết EURO 2000.

    Và gần nhất, cũng là kinh hoàng nhất, Tây Ban Nha thảm bại 1-5 trước Hà Lan nơi đất Brazil tại World Cup 2014. Lại thêm một ngày 13 của tháng 6.

    Những thống kê đó làm những ai yêu mến Tây Ban Nha lo lắng. Rồi hôm nay, họ lại ra sân vào đúng ngày định mệnh. Mọi con số về thành tích hay giá trị các ngôi sao chỉ toàn khái niệm phù phiếm, vì không thể biết trước bất kỳ điều gì trên sân. Tây Ban Nha rất mạnh, tuy nhiên, họ cần vượt qua được cái dớp khó hiểu trong bóng đá.

    "La Roja" với dàn lực lượng đồng đều là sự kết hợp của nhiều ngôi sao như Jordi Alba, Sergio Ramos, Gerard Pique, Sergio Busquets, David Silva hay Andres Iniesta luôn được các đối thủ ngưỡng mộ và ghen tị. Nhưng không ai có thể xem thường một CH Czech từng loại Hà Lan trên đường tới Pháp.

    Tại EURO 2016, hầu hết các đội bóng "cửa dưới" đều tỏ ra rất khó chịu. Hãy nhìn Romania làm khó người Pháp thế nào, hay tuyển Nga chiến đấu đầy kiên cường trước tuyển Anh, rồi Ukraine mới đây cũng đôi lần khiến tuyển Đức phải thót tim.

    Tất cả không phải những cái tên được đánh giá cao nhưng lại trở thành một khối u khó trị với những "ông lớn". Và rất có thể CH Czech hôm nay cũng vậy. Nếu Tây Ban Nha không thắng được đối thủ, có lẽ số phận quả thật đã gắn họ vào ngày 13/6 với lời nguyền không thể bị phá bỏ.

    Nguyên Trí | 14:20 13/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...