Christian Eriksen đang được cho là muốn ra đi vì hết động lực cống hiến tại Tottenham Hotspur. Kể từ đầu mùa giải, anh đã bị HLV Mauricio Pochettino gạt ra khỏi những kế hoạch tương lai. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ khá khẩm hơn khi Jose Mourinho cập bến, nhưng không, anh vẫn tiếp tục làm bạn với băng ghế dự bị cho đến khi Son Heung-min phải nhận thẻ đỏ sau khi đạp vào sườn của Antonio Rudiger.
Ngoài Man Utd, Real Madrid cũng đang theo rất sát tiền vệ người Đan Mạch. Chủ tịch Florentino Perez rất hâm mộ tài năng của cầu thủ 27 tuổi nhưng HLV Zinedine Zidane lại muốn có Pogba hơn. Vì vậy, nếu Eriksen cập bến Old Trafford và Quỷ Đỏ để Pogba đến Real, đây sẽ là một thương vụ 'thuận cả đôi đường' khi cả 2 đều không còn nhiều động lực cống hiến cho đội bóng chủ quản.
Cầu thủ người Đan Mạch được cho là sẽ rời Tottenham Hotspur Stadium ngay trong tháng 1 tới. Tuy vậy, mức phí 40 triệu bảng cho một bản hợp đồng chỉ còn 6 tháng mà Gà Trống thành London đưa ra khiến những đại gia châu Âu phải chùn bước.
Theo thông tin của tờ Telegraph, Quỷ Đỏ sẵn sàng thương thuyết để chờ cựu cầu thủ Ajax đến tháng 6, thời điểm anh kết thúc hợp đồng với Tottenham. Nếu thất bại trong thương vụ này, nhiều khả năng M.U sẽ tiếp cận đội trưởng của Aston Villa, Jack Grealish.