MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Neymar thất bại trước Ronaldo: Mãi là người đến sau

    17:18 Thứ ba 24/10/2017

    BongDa.com.vn Trong tình yêu làm người thứ ba luôn đứng trong bóng tối, khó hạnh phúc. Và trong thế giới bóng đá thân phận của Neymar cũng chẳng khá hơn khi cứ mãi là người đến sau.

    Làm kẻ thứ ba có đáng không?

    Trong danh sách rút gọn năm nay tại giải FIFA The Best 2017, Neymar đứng cạnh Messi và Ronaldo. Anh luôn bị lép vế khi đứng cạnh hai ngôi sao ấy. Đâu chỉ giải thưởng này, trong bóng đá cái bóng của hai đàn anh khiến tiền đạo người Brazil bị lép vế.

    Neymar thất bại trước Ronaldo: Mãi là người đến sau - Bóng Đá

     Neymar gặp phải hai cái bóng quá lớn của Messi và Ronaldo

    Thế giới túc cầu hiện nay vẫn đang là cuộc đua song mã giữa hai cái tên: Ronaldo và Messi. Dù CR7 năm nay 32 tuổi và Messi cũng chạm đến ngưỡng 30 nhưng cuộc tranh ngôi vương của họ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

    Neymar quả rất thiệt thòi. Bởi anh trẻ hơn hai ngôi sao kia hay khả năng của anh chưa bằng họ? Tất cả lý do đều không phải. Đơn giản anh là người thứ ba chen ngang cuộc đua của hai đàn anh.

    Khi thi đấu cho Barca, anh vẫn luôn hỗ trợ để Messi bay cao. Để rồi mỗi khi M10 ghi bàn, giới chuyên môn lại đi nhìn sang Real để so với rằng ai ghi bàn nhiều hơn, ai sút đẹp hơn. Ở giải Quả bóng vàng 2015 cũng thế. Anh luôn đứng cạnh cùng hai đàn anh kia để rồi lần nào cũng ngậm ngùi chúc mừng họ hạnh phúc.

    Neymar thất bại trước Ronaldo: Mãi là người đến sau - Bóng Đá

     Ở Barca, Messi vẫn là ngôi sao sáng nhất

    Liệu có đáng không Neymar? Anh luôn đứng trong bóng tối, luôn lầm lũi ra về khi buổi lễ kết thúc. Sau khi Ronaldo nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất năm 2017, anh đã phát biểu:

    Anh ấy lẫn Messi đều là 2 báu vật của thế giới bóng đá. Tôi rất hạnh phúc khi được xếp chung một nhóm cùng 2 người này. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để có thể cạnh tranh những danh hiệu cùng với họ.”

    Đứng cạnh hai người họ chẳng có gì hạnh phúc cả Neymar. Có bao giờ anh nghĩ đi gala để chiến thắng hơn là đi để trở về hay chưa?.

    Neymar cần chờ thời

    Đâu chỉ riêng Neymar, cả Antoine Griezmann, Manuel Neuer, Franck Ribéry, Andrés Iniesta, Xavi cũng từng làm người thứ ba. Bởi thế đứng cạnh Ronaldo và Messi là áp lực không hề nhỏ.

    Đế chế của Ronaldo và Messi đã tồn tại quá lâu, đủ đế những cầu thủ còn lại trở thành kép phụ bất đắc dĩ. Nhưng có một điều tuyệt vời mà chân sút người Brazil này đang có chính là tuổi trẻ.

     - Bóng Đá

     Naymar cần chờ thời cơ

    Neymar chỉ mới 25 tuổi và vị thế của anh hiện nay cũng rất vững vàng. Cả tương lai vẫn còn phía trước. Vậy nên điều mà chân sút này cần phải làm là: chờ đợi. Đôi khi tài năng tuyệt vời đến đâu cũng cần một chút may mắn phù trợ. Chờ đợi đến khi tuổi ngoài 30 của hai đàn anh cản chân họ, lúc đó Neymar sẽ có cơ hội.

    Điều này không bi quan cho chân sút này chút nào. Bởi thời cơ là yếu tố quan trọng làm nên chiến thắng của mọi cá nhân. Còn hiện tại có lẽ Neymar buộc phải chấp nhận làm người thứ ba đứng trong bóng tối đợi thời gian thích hợp ánh sáng sẽ tìm đến anh.

    Hãy kiên nhẫn, Neymar ạ! Cuộc đời không bất công với anh lâu được đâu!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 13:35 24/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...