MỚI NHẤT :
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Neymar hay Asensio, ai xứng đáng là cầu thủ hay nhất tháng 8?

    15:11 Thứ hai 04/09/2017

    BongDa.com.vn Mùa giải mới tại các giải VĐQG châu Âu đã khép lại một tháng tranh tài đầu tiên, theo đó có lẽ những cầu thủ để lại được nhiều ấn tượng nhất chính là Neymar, Asensio,...

    Neymar (PSG)

    Với số tiền chuyển nhượng lên tới 198 triệu bảng, Neymar rõ ràng đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực khi nhận lời chuyển tới đầu quân cho PSG. Tuy nhiên bỏ lại sau lưng những sức ép từ dư luận, ngôi sao người Brazil đã cho cả thế giới thấy được vì sao anh xứng đáng trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá.

    Neymar hay Asensio, ai xứng đáng là cầu thủ hay nhất tháng 8? - Bóng Đá

     

    Những bước chạy thanh thoát và đầy khéo léo, Neymar thật sự đã mang tới cho PSG một luồng sinh khí mới trong cách lên bóng. Vẫn chưa biết cựu ngôi sao của Barcelona sẽ duy trì được điều này trong bao lâu, chỉ biết rằng trong 1 tháng qua, anh đã khiến các hàng thủ tại Ligue 1 phải rất khổ sở với 3 bàn và 3 kiến tạo sau 3 trận ra mắt PSG.

    Marco Asensio (Real Madrid)

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Real đã không bổ sung thêm cầu thủ nào đáng kể, đặc biệt là hàng công. Lãnh đạo Real không đầu tư không phải là vì họ không có tiền, mà đơn giản là vì họ đã có sẵn trong đội hình một tài năng trẻ quá xuất sắc mang tên Marco Asensio.

    Chứng kiến Marco Asensio chơi cực kỳ thăng hoa kể từ đầu mùa, truyền thông thế giới đã bắt đầu đề cập cầu thủ 21 tuổi này như một ứng viên sáng giá cho danh hiệu QBV trong tương lai. Thông minh, khéo léo và dứt điểm đa dạng, đó là những gì mà Marco Asensio đã thể hiện trong hơn 1 tháng qua, điều đang khiến cho những Benzema, Bale,... phải bắt đầu lo lắng cho một suất đá chính của mình tại Los Blancos.

    Radamel Falcao (Monaco)

    Mbappé sẽ đi hay ở? Đó có lẽ là điều mà NHM Monaco quan tâm nhất trong tháng qua. Để rồi vào những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, Mbappe đã rời bỏ xứ Công Quốc để chuyển sang đầu quân cho PSG. Những vụ lùm xùm xung quanh cầu thủ 18 tuổi này thật sự đã làm lu mờ đi khá nhiều màn trình diễn đầy ấn tượng của Radamel Falcao.

    Neymar hay Asensio, ai xứng đáng là cầu thủ hay nhất tháng 8? - Bóng Đá

     

    7 bàn trong 4 trận gần nhất, có lẽ NHM Monaco đã quên rằng họ vẫn còn đó một sát thủ rất đáng sợ trên hàng công mang tên Falcao. Mbappé ra đi có lẽ là một sự thất vọng, nhưng một khi Falcao vẫn chơi hay như thế này, thì hy vọng về những danh hiệu dành cho Monaco trong mùa tới là vẫn còn rất nhiều.

    Henrikh Mkhitaryan (Manchester United)

    Lukaku thì liên tục ghi bàn, Pogba cũng đang dần phát huy được hết tiềm năng của mình kể từ khi nhận được sự hỗ trợ của Matic ở phía sau,... Tuy nhiên nếu phải nói về người chơi ấn tượng nhất trong tháng qua tại Man Utd, thì đó không ai khác ngoài Mkhitaryan. Tuyển thủ người Armenia đóng góp 5 pha kiến tạo sau 3 vòng đấu Premier League mùa này. Ngoài ra, anh chuyền bóng đạt tỷ lệ chính xác lên tới 89,2%. Sau 23 năm, khán giả Ngoại hạng Anh mới lại được chứng kiến cầu thủ thực hiện 5 đường chuyền thành bàn trong 3 trận đầu tiên.

    Paulo Dybala (Juventus)

    Trong bối cảnh hàng thủ vẫn chưa tìm lại được sự ổn định và chắc chắn quen thuộc kể từ sau sự ra đi của Alves và Bonucci, Juventus vẫn đang có được những chiến thắng dễ dàng trước các đối thủ tại Serie A khi đã thắng cả trận đầu mùa. Người có công lớn nhất đằng sau thành tích này của Bà đầm có lẽ chính là Dybala, cầu thủ đã 4/8 bàn mà đội bóng thành Turin có được. Chứng kiến sự trưởng thành trong cách chơi của Dybala trong thời gian qua, có lẽ lãnh đạo của Juventus đang cảm thấy yên tâm phần nào khi quyết định trao lại chiếc áo số 10 cho cầu thủ người Argentina này.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 15:10 04/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...