MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-1 PSG: Cách biệt mong manh (H2)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • ‘Neymar chỉ là một kẻ đần’

    20:31 Thứ bảy 18/06/2016 | 6

    BongDa.com.vn Ngôi sao một thời của ĐT Brazil, Rivelino đã lên tiếng quở trách Neymar vì những hành động thiếu suy nghĩ của anh sau thất bại tại Copa America 2016.

    ZNeymar

     Cựu danh thủ Rivellino (bên phải) lên tiếng chỉ trích thái độ của Neymar. Ảnh: Internet.

    Cụ thể sau khi Brazil bị Peru loại và Dunga bị sa thải khoảng một ngày, Neymar đã đăng tải bức ảnh toàn thể đồng đội lên Instagram của mình (khoảng 51 triệu người theo dõi) cùng lời bình khiếm nhã phản bác những chỉ trích từ dư luận.

    Ngay sau đó, ngôi sao của Barcelona đã gỡ bức ảnh mang nhiều tranh cãi cùng với lời xin lỗi toàn thể người hâm mộ trên thế giới. Tuy nhiên hành động thiếu suy nghĩ này của Neymar đã vấp phải nhiều lời quở trách từ Roberto Rivellino, người đã cùng Brazil vươn lên ngôi vị số một thế giới năm 1970.

    Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình địa phương Cartao Verde, Rivelino đã gọi Neymar là một kẻ ngu ngốc và không thể kiểm soát cảm xúc. “Đáng lẽ ra cậu ta nên im lặng những lúc như thế này,” Rivelino chia sẻ. Cũng theo Rivelino, hành động và thái độ của Neymar sẽ là những vết nhơ tồn tại suốt sự nghiệp của ngôi sao trẻ này.

    “Neymar chưa giành được bất cứ điều gì to lớn cùng Brazil cả, cậu ta nên cần thêm những chức vô địch để có thể chỉ trích người khác,” Rivelino khẳng định.

    ZNeymar2

     Neymar cần thêm kinh nghiệm để trở thành siêu sao như Messi. Ảnh: Internet.

    Neymar là một cầu thủ tuyệt vời nhưng chỉ thể hiện trên sân cỏ là chưa đủ, theo lời của cựu ngôi sao Barcelona. Tuy nhiên để phát triển trở thành một siêu sao có tầm ảnh hưởng cả trong lẫn ngoài sân cỏ, cựu cầu thủ của Santos cần phải học hỏi rất nhiều.

    Roberto Rivellino, 70 tuổi, là cựu danh thủ người Brazil đã từng vô địch World Cup năm 1970.

    Hồi còn trẻ, ông được đào tạo tại Barcelona trước khi trở về quê hương khoác áo CLB Corinthians (ghi 141 bàn thắng sau 471 trận). Ông kết thúc sự nghiệp tại CLB địa phương Al Hilal năm 1981.

    Roberto Rivellino đã chơi tổng cộng 92 trận cho đội bóng quê hương với 26 bàn thắng, ông được người dân Brazil coi là huyền thoại với biệt danh "Patada Atómica".

    Gia Tú | 05:10 18/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...