Hành quân đến sân Old Trafford của M.U, đoàn quân của HLV Nuno Santo tỏ ra tự tin khi nhiều lần khiến cho đối thủ gặp khó khăn. Thực tế cho thấy, "Bầy sói" chơi không hề thua kém đội chủ nhà, đồng thời không ít lần đặt khung thành của David De Gea vào tình trạng báo động.
Như thường lệ, Wolves vẫn duy trì thế trận phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà, trước khi tung ra những đòn phản công chớp nhoáng. Đây là phong cách không quá lạ lẫm với các CĐV, bởi lẽ "The Wanderers" sở hữu rất nhiều nhân tố giàu tốc độ.
Trong phần lớn thời gian của trận đấu, cả Harry Maguire và Victor Lindelof đều có những lúc bỏ quên Diogo Jota và Adama Traore. Đến phút thứ 76, HLV Nuno Santo lại tung vào sân một cầu thủ đáng chú ý khác đó là Daniel Podence.
Chàng trai 24 tuổi là một người Bồ Đào Nha khác cập bến Wolves từ Olympiakos. Thậm chí, anh suýt nữa đã ghi bàn mang về lợi thế cho đội nhà. Song song đó, phong cách của số 10 bên phía đội khách làm huyền thoại Gary Neville liên tưởng đến một ngôi sao.
"Podence trông vô cùng sắc sảo. Cậu ta có trọng tâm thấp và làm tôi nghĩ đến Eden Hazard", cựu hậu vệ người Anh bình luận trực tiếp trên Sky Sports.
Xem Ole Gunnar Solskjaer ca ngợi Rashford và Martial: