MỚI NHẤT :
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • “Nếu tôi tung ra 1 cái tát, họ sẽ đáp trả mạnh hơn”

    15:13 Chủ nhật 14/04/2019

    BongDa.com.vn Trận đấu giữa AC Milan và Lazio đã kết thúc nhưng vẫn để lại nhiều dư vị khó quên.

    AC Milan đã xuất sắc đánh bại Lazio ngay tại San Siro trong trận cầu tâm điểm của vòng 32 Serie A. Franck Kessie là tác giả của bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền để mang về niềm vui trọn vẹn cho các Milanista.

    Công bằng mà nói, đội khách cũng đã chơi đầy cố gắng. Họ hiểu rằng nếu thất bại ở trận đấu này, cơ hội giành vé tham dự UEFA Champions League sẽ trở nên rất mong manh. Thế nhưng cuối cùng, chiến thắng lại thuộc về AC Milan và điều ấy khiến các cầu thủ Lazio cảm thấy ức chế.

     - Bóng Đá

     HLV Gennaro Gattuso đã lao vào sân để ngăn chặn những "cái đầu nóng"

    Khi tiếng còi mãn cuộc từ trọng tài Gianluca Rocchi vang lên, cầu thủ 2 bên đã lao vào đánh nhau. HLV Gennaro Gattuso đã phải lao vào sân để can ngăn những “cái đầu nóng” của các học trò. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, vị thuyền trưởng của AC Milan đã đưa ra nhận xét về tình huống ấy. Ông nói:

    “Tôi thậm chí còn bị căng cơ đùi khi chạy ra để trấn tĩnh mọi người. Từ cabin huấn luyện, tôi thấy một số vấn đề đang xuất hiện giữa các cầu thủ. Rất may là mọi thứ đã kết thúc.

    Khi còn là 1 cầu thủ, những hình ảnh như vậy sẽ khiến tôi phát điên, nhưng bây giờ tôi đã nhìn mọi thứ với đôi mắt khác. Tôi đã quá già để làm như vậy. Nếu tôi tung ra 1 cái tát, rất có thể sẽ phải nhận lại từ họ 1 cái mạnh hơn bởi họ đến phòng tập thể dục nhiều hơn tôi.”

    Chiến thắng trước Lazio đã giúp AC Milan củng cố vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và hoàn toàn tự tin trong cuộc đua giành vé tham dự UEFA Champions League.

    Faro | 14:55 14/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...