MỚI NHẤT :
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Nếu Pirlo đến Premier League…

    10:48 Thứ sáu 10/07/2015

    Như vậy là sau nhiều đồn đoán, cuối cùng Andrea Pirlo đã chính thức gia nhập New York City của giải MLS.

    (BongDa.com.vn) – Như vậy là sau nhiều đồn đoán, cuối cùng Andrea Pirlo đã chính thức gia nhập New York City của giải MLS. New York City là một “Dream Team” thật sự của giải MLS nếu xét về danh tiếng các ngôi sao họ sở hữu. Nhưng, điều khiến người hâm mộ thực sự chú ý ở đây, chính là việc đây được coi là “chi nhánh” của Man City ở MLS. Và điều đó khiến chúng ta có quyền mơ – mơ về một ngày rất gần Pirlo sẽ tung hoành trên thảm cỏ Ngoai hạng Anh.

    Andrea Pirlo đã chính thức gia nhập New York City của giải MLS. Ảnh: Internet.
    Andrea Pirlo đã chính thức gia nhập New York City của giải MLS. Ảnh: Internet.

    Pirlo tỏa sáng ở Premier League, tại sao không?

    Vậy tại sao chúng ta có quyền mơ? Thứ nhất, như đã nói, New York City là “chi nhánh” của Man City ở giải MLS (cùng với Melbourne FC của Australia). Và thứ hai, trên thực tế chắc ai hâm mộ Premier League hẳn còn nhớ về trường hợp của Frank Lampard. Cũng giống như Pirlo, Lampard cũng chọn CLB của MLS làm điểm đến sau những năm tháng đỉnh cao ở Chelsea nhưng suốt mùa giải 2013-2014 anh lai thi đấu cho Man City.

    Đó là những cơ sở để chúng ta có thể đặt ra môt giả thiết về việc Pirlo sẽ nối gót Frankie gia nhập Man xanh vào mùa tới. Nhưng để giả thiết trên trở thành một giả thiết “trong mơ” như chúng ta đã đề cập thì sao ?

    Ngày Frank Lampard rời Chelsea, nhiều người đã bảo nhau rằng anh đã hết thời và chọn MLS làm nơi dưỡng già. Nhưng không, hãy xem những gì “Người không phổi” đã làm được trong màu áo xanh của thành Manchester. Không ai có thể quên khoảnh khắc Frankie làm tung lưới The Blues – đó xứng đáng nằm trong top những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Ngoại hạng Anh mùa vừa rồi. Và tất nhiên người tạo ra khoảnh khắc ấy, không hề hết thời.

    Lan man đến trường hợp của Frank Lampard để thấy, Pirlo có thể đến với Premier League. Và khi đã đến với đấu trường khắc nghiệt nhất thế giới, anh hoàn toàn vẫn có thể tỏa sáng. Thậm chí không như Frank Lampard, ngay bây giờ chẳng có nhiều người dám nói Pirlo đã hết thời. Thực tế những lời bàn tán Pirlo đã qua rồi thời đỉnh cao đã rộ lên từ khi anh chuyển từ Milan sang Juventus. Nhưng dần dần, qua từng năm, những lời bàn tán ấy cứ thưa dần trước màn trình diễn của “nhà thơ” trên sân cỏ.

    Nhiều người lo ngại Pirlo nếu có đến với Man City cũng khó có thể thích nghi với một môi trường khắc nghiệt và đòi hỏi nhiều sức mạnh như Premier League. Nhưng đừng quên rằng ở Man City có Yaya Toure và Fernando – những “gã khổng lồ” ở giữa sân. Họ sẽ chịu trách nhiệm về mọi cuộc chiến thể lực trên sân, sẽ dọn dẹp tuyến giữa để Pirlo tha hồ “làm thơ” trên sân. Và cũng đừng quên, sức mạnh có thể đúng là điểm yếu của Pirlo, nhưng anh có cách khắc chế điểm yếu ấy với mốt lối chơi khôn ngoan thiên về kĩ thuật.

    Premier League 2014/2015 kết thúc với danh hiệu “vua kiến tạo” thuộc về Cesc Fabregas. Nhưng phần trong những đường chuyền quyết định mang lại cho Cesc danh hiệu này đều đến từ những tình huống cố định. Bất cứ ai theo dõi Ngoại hạng Anh mùa vừa qua đều thấy rõ đấu trường này mùa vừa rồi quá khô hạn những đường kiến tạo thật sự tinh tế, kĩ thuật và khiến người xem phải trầm trồ.

    Mesut Oezil, Angel Di Maria… là những người có thể tung ra những đường chuyền chết người như vậy, nhưng thật tiếc phong độ của họ lại quá phập phù hoặc thiếu sự ổn định. Với sự xuất hiện của Pirlo, sự khô hạn ấy nhiều khả năng sẽ chấm dứt. Chúng ta không cần nói nhiều hơn nữa về những đường kiến tạo đã trở thành thương hiệu của cầu thủ này.

    Ngoại hạng Anh nổi tiếng là môt giải đấu hấp dẫn bởi tốc độ, sức mạnh. Và với sư xuất hiện nếu có của Andrea Pirlo, những yếu tố tốc độ, sức mạnh ấy sẽ được bổ sung thêm đáng kể lối đá kĩ thuật, tinh tế của một người nghệ sĩ chẳng bao giờ ngừng sáng tạo. Và người hâm mộ Man City, còn gì đáng mong đợi hơn với cái kịch bản Pirlo kiến tạo và Aguero ghi bàn. Còn đối với những người hâm mộ MU, Arsenal hay Chelsea, có lẽ họ nên chuẩn bi cho những kế hoạch ngăn chặn Pirlo ngay từ bây giờ.

    Andrea Pirlo đến Ngoại hạng Anh – đó là một giả thiết có thể xảy ra. Và Andrea Pirlo tỏa sang ở Ngoại hạng Anh – đó là một giấc mơ không hề viển vông. Còn đối với người hâm mộ Việt Nam chúng ta, đừng quên sắp tới Man City sẽ có chuyến du đấu tới Việt Nam và biết đâu đó… Chẳng ai đánh thuế giấc mơ cả !

    (Bạn đọc: Phan Ngọc)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...