Vừa qua trong trận đấu với Bournemouth tại Dean Court, Manchester United đã trở lại với bộ mặt vốn có của mình.
Đáng chú ý, người ghi bàn thắng khiến cho Quỷ đỏ phải chấp nhận thất bại tủi hổ này không ai khác mà chính là Joshua King - một người từng có thời gian ăn tập tại Old Trafford.
Trong quá khứ, Man Utd từng quyết định từ bỏ King khi cho rằng tiền đạo này không đủ tốt. Tuy nhiên có lẽ đó là một sai lầm của thượng tầng Nhà hát của những giấc mơ.
Và theo cựu danh thủ Andy Townsend, mọi chuyện có thể đã rất khác nếu như ở trận đấu vừa qua, King xuất hiện tại Dean Court với tư cách là thủ lĩnh hàng công của Quỷ đỏ:
"Nếu Man Utd có Josh King, mọi chuyện đã rất khác với họ."
"Không chỉ bởi những bàn thắng của cậu ấy mà còn bởi cái cách cậu ấy thi đấu. King luôn muốn tạo ra điều gì đó như là kiếm về một quả phạt ở vị trí thuận lợi chẳng hạn."
"Cậu ấy cho thấy khao khát lớn, và tôi nghĩ cậu ấy có thể hài lòng với những gì mình đã thể hiện."
Ở một diễn biến khác, vừa qua mục tiêu hàng đầu của Manchester United - Erling Haaland vừa thực hiện một động thái trên Facebook khiến nhiều NHM Quỷ đỏ tràn trề hy vọng.
HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka: