MỚI NHẤT :
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • “Nếu không có bóng đá tôi đã là kẻ giết người”

    18:50 Thứ tư 27/04/2016

    Felipe Melo, tiền vệ của Inter Milan cho hay, nếu không có bóng đá thì anh đã trở thành một kẻ sát nhân.

    Felipe Melo, tiền vệ của Inter Milan cho hay, nếu không có bóng đá thì anh đã trở thành một kẻ sát nhân.

    Felipe Melo: “Nếu không có bóng đá tôi đã là kẻ giết người

    Như rất nhiều cầu thủ Brazil, Felipe Melo sinh ra và lớn lên ở những khu ổ chuột đầy rẫy tội phạm ở Brazil.

    Khác với nhiều bạn bè cùng trang lứa, Felipe Melo đã chọn bóng đá và bóng đá đã giúp anh thoát khỏi vòng vây của thuốc phiện, vũ khí và tội phạm,…

    “Tôi sinh ra và lớn lên ở một trong những khu ổ chuột nguy hiểm nhất. Cuộc sống của tôi luôn bị vây quanh bởi thuốc phiện và vũ khí.

    Thi thoảng, tôi đi luyện tập về và nhìn thấy một người bạn của tôi bị chết. Tôi đã phải lựa chọn giữa bóng đá và cuộc sống tội phạm.

    May mắn là tôi đã thoát khỏi những cạm bẫy và theo đuổi giấc mơ bóng đá và điều đó đã thay đổi đời tôi.

    Bóng đá là yếu tố rất quan trọng với tôi. Nếu không có bóng đá, tôi đã trở thành một kẻ sát nhân,” tiền vệ Inter Milan tâm sự.

    Sau 5 năm lang bạt sang Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Galatasary, vào hè 2015, Felipe Melo đã trở lại Italia chơi cho Inter Milan.

    Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn trên, Felipe Melo cho hay anh đã trải qua cuộc sống rất cơ cực. Cha tiền vệ Brazil này luôn phải làm việc cật lực để nuôi sống gia đình.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...