Như đã biết, Chelsea hiện đang phải thực hiện lệnh cấm chuyển nhượng từ FIFA sau khi vi phạm các quy định về việc ký kết với cầu thủ trẻ. Vì lí do này, đoàn quân của HLV Frank Lampard vẫn sẽ không thể chiêu mộ thêm bất kỳ tân binh nào vào tháng Một. Nhưng trên lý thuyết, hi vọng vẫn còn đó đối với Nửa xanh thành London.
Chelsea đã gửi kháng cáo về án phạt này lên Toà án Trọng tài Thể thao (CAS), và vẫn chưa có quyết định về ngày xét xử. Đội bóng này đã rất trông đợi vào "điều gì đó" sẽ xảy ra ở phiên điều trần mới nhất của CAS vào ngày 30/8, nhưng đáng tiếc vẫn không có thông tin gì liên quan đến vấn đề của Chelsea.
Hi vọng của Nửa xanh thành London nằm ở việc lệnh cấm có khả năng được giảm xuống còn một kỳ chuyển nhượng, nghĩa là Chelsea sẽ có cơ hội đem về những bản hợp đồng mới vào tháng Một. Theo tiết lộ từ tờ Mirror, The Blues đã liên hệ với các người đại diện hàng đầu và cho họ biết về kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng vào mùa Đông.
Vì thế, nếu thời hạn của lệnh cấm được giảm xuống, chắc chắn sẽ có rất nhiều tân binh cập bến Stamford Bridge. Đoàn quân của HLV Frank Lampard hiện tại vẫn chưa thi đấu đúng như ý muốn, phần lớn là vì lí do Chelsea không thể chiêu mộ bất kỳ tân binh nào hồi mùa Hè. Dĩ nhiên có rất nhiều sự lựa chọn cho Lampard, nhưng đâu mới là mới cái tên cần thiết nhất, đủ khả năng giải quyết vấn đề mà Chelsea đang gặp phải?
Vị trí hậu vệ phải từ lâu đã là một điểm yếu của Chelsea. Đội trưởng Azpilicueta thường xuyên bị người hâm mộ chỉ trích vì những màn trình không mấy ấn tượng của mình, mặt khác anh cũng đã 30 tuổi. Và chính sách của Chelsea đối với những cầu thủ ở độ tuổi này là chỉ được gia hạn thêm một năm hợp đồng.
Trong khi đó, phương án dự phòng Zappacosta cũng đã gia nhập AS Roma. Sự lựa chọn còn lại cho Lampard là Reece James, nhưng tài năng trẻ này lại đang dính phải chấn thương. Rõ ràng Chelsea cần phải bổ sung cho mình một hậu vệ cánh phải ngay khi có thể.
Meunier, với tư cách là trụ cột của đội tuyển Bỉ nhưng không được đảm bảo một vị trí chính thức tại Paris Saint-Germain. Anh cũng đã lên tiếng rằng bản thân không muốn rời khỏi Paris vào tháng Một, nhưng tình hình hiện tại cũng rất khó khăn.
Dĩ nhiên, trong bóng đá thì không thể nói trước điều gì. Đẳng cấp của Meunier là chẳng cần phải bàn cãi. Đăc biệt nếu xét về phương diện tấn công, anh không kém cạnh bất kì cái tên nào trên thế giới. Mặt khác, với việc hợp đồng với PSG chỉ còn chưa đầy một năm, Chelsea chắc chắn sẽ sở hữu Meunier với một mức giá "hời".