Trận chung kết play-off thăng hạng hạng Premier League mùa này sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Aston Villa và Derby County. Về cơ bản, cuộc đụng độ có thể mang đến rất rất nhiều tiền (hơn 40 lần so với chung kết Champions League) cho đội thắng cuộc.
Nếu nói về mặt chuyên môn, đây là một trận chiến thu nhỏ của những người hùng Chelsea - John Terry với Aston Villa và Frank Lampard với Derby County, sau khi họ lần lượt vượt qua hai đại diện mạnh West Brom và Leeds United.
Tuy nhiên, nếu Derby giành thắng lợi, sân chơi cấp cao nhất xứ sương mù sẽ chào đón một vị thuyền trưởng đầy cá tính, bốc lửa trên ghế chỉ đạo,trái ngược hoàn toàn với sự trầm lặng của người đàn ông đó khi còn xỏ giày thi đấu...
Frank Lampard lần đầu tiên trở thành huấn luyện viên trưởng, tại một đội bóng nhỏ ở Anh, nhưng ngay lập tức tạo ra ấn tượng mạnh mẽ với việc hạ gục Man Utd ngay tại Old Trafford, lọt vào vòng 5 FA Cup và dĩ nhiên là trận chung kết play-off thăng hạng.
Sự bốc lửa của cựu tiền vệ Chelsea được thể hiện rõ ràng bên ngoài đường biên, khi anh từng quát nạt cả một gã máu lạnh Roy Keane. Cụ thể trong hiệp 2 của trận đấu tại Championship, khi Nottingham đang dẫn Derby 1-0, Keane chỉ đạo các cầu thủ chơi chậm và cố tình câu giờ.
Nhìn thấy tình huống đó, Lampard đã chạy thẳng tới chỗ Keane và nói: "Get some f**king balls". Tạm dịch là "đừng có chơi đàn bà như thế chứ". Đây được cho là một hành động khá bất ngờ khi anh được biết đến như một người điềm đạm, trong khi Roy Keane lại rất "hổ báo’.
Chưa hết, huyền thoại người Anh từng có những sự va chạm không đáng có với lão làng Marcelo Bielsa khi Derby và Leeds đụng độ nhau ở mùa giải năm nay, bởi Bielsa thừa nhận đã cho người tới xem trộm buổi tập của Derby trước trận đấu.
Mới đây, Derby đánh bại chính Leeds ở vòng bán kết play-off để vào chung kết gặp Aston Villa. Sau trận đó, camera đã ghi lại hình ảnh ăn mừng đặc biệt của nhóm các cầu thủ Derby gồm Scott Malone, Fikayo Tomori, Jayden Bogle và Mount.
Trên thực tế, chính Lampard cũng ăn mừng kiểu "Stop crying" (ngừng khóc lóc) trong phòng thay đồ để chế giễu đối thủ. Điều đó cho thấy huấn luyện viên trẻ tuổi này thực sự rất đặc biệt, và nếu Derby thăng hạng, Premier League sẽ chào đón một bầu trời cá tính!