Phút thứ 75 trên sân vận động Stade de France, con số trên bảng điện tử lần thứ 3 được thay đổi. Và mọi ánh nhìn đều hướng về khung thành của thủ môn Jasper Cillessen, nơi anh bay người trong bất lực trước một đường bóng nhanh như điện xẹt.
Ngay sau đó là một tình huống ăn mừng đầy ngạo nghễ của Oliver Giroud, anh liên tục chỉ tay vào ngực của mình và chạy ra bên ngoài đường pitch để ăn mừng. Các cổ động viên trên khán đài thì như phát điên, hò reo trong phấn khích. Đơn giản, đây là một tác phẩm kinh điển!
Trên thực tế, chẳng ai biết ngôi sao sinh năm 1987 nói gì, vì làm sao có thể nghe được tiếng của một người trong không khí náo nhiệt như vậy. Nhưng rất có thể, hành động của Giroud như muốn đáp trả lại những sự công kích ác ý về việc anh chẳng thể có một cú sút nào ra hồn tại World Cup 2018.
Anh từng bị coi là một gã 'chân gỗ' chính hiệu khi còn chơi bóng cho Arsenal, tuy nhiên, con số 32 pha lập công trong màu áo Les Bleus đã giúp cầu thủ này vượt lên trên huyền thoại Zinedine Zidane trong danh sách những cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Pháp, vậy chúng ta có thể đòi hỏi gì hơn nữa ở Giroud?
Tiền đạo đồng hương của anh là Karim Benzema cũng luôn bị gán mác 'mèo lười' dù cầu thủ gốc Algeria không thực sự tỏ ra quá nghèo nàn trong những bước chạy của mình. Giroud cũng vậy, có khi anh ghi thêm hàng tá bàn thắng nữa thì vẫn được coi như một gã vụng về trên sân cỏ.
Nhưng đó chỉ là một quan niệm cố hữu của số ít bộ phận những người hâm mộ tiêu cực, họ chẳng thích công nhận nỗ lực của Giroud đem lại cho đội tuyển Pháp hay Arsenal. Hơn nữa, có khi người ta cũng trông chờ quá nhiều vào một tiền đạo cắm hiếm hoi trong thế giới bóng đá ngày nay.
Cách đây 2 ngày, một người đồng đội của anh tại Chelsea là Eden Hazard khiến cả thế giới ngưỡng mộ với tình huống làm xiếc trong vòng cấm của Scotland, trước khi tung ra cú dứt điểm trái chân vào lưới thủ thành Craig Gordon. Và hôm nay thì sao? Giroud đáp lễ bằng một pha lập công còn tuyệt vời hơn rất nhiều.
Độ khó của đường đi trái bóng là thứ chúng ta cần nói đến ở đây. Hậu vệ Benjamin Mendy thường tung ra những đường tạt rất có lực, khiến vật trung tâm trên sân đấu đi với tốc độ chẳng khác nào một cú sút. Tuy nhiên, pha dứt điểm của Giroud thực sự không thể chê vào đâu được.
Để lấy ví dụ, hãy nhớ lại bàn thắng đầu tiên của Robin van Persie trong màu áo Manchester United. Khi đó Patrice Evra cũng kiến tạo cho anh, nhưng rõ ràng là trái bóng đã đập đất trước khi được cầu thủ người Hà Lan tạo nên một đường cong tuyệt mỹ vào lưới Fulham.
Mà nếu nói đến hai tiền đạo này, chính Giroud còn cán mốc 100 bàn cho Arsenal nhanh hơn van Persie đấy. Đó là chưa kể đến việc ngôi sao người Pháp chẳng bao giờ là trụ cột tại sân Emirates và thường được biết đến như một chân sút dự bị... Vậy mà gọi anh ấy là 'chân gỗ' thì kể cũng lạ!
Dĩ nhiên, công việc chính của các trung phong là ghi bàn, nhưng ở thời điểm bóng đá phát triển như hiện nay. Có khi tịt ngòi lại ẩn chứa sự nguy hiểm, bởi nếu bạn như vậy, có lẽ các hậu vệ đối phương sẽ ít chú ý hơn. Và sau đó bất thình lình khiến cả sân vận động nổ tung chẳng hạn, đâu đến nỗi quá tệ?
Giroud từng là chân sút nguy hiểm nhất tại Ligue 1 mùa 2011/12, đó như một tấm vé thông hành cho anh đến với Arsenal cách đây 6 năm. Và cũng bằng chừng ấy thời gian, cầu thủ này phải sống trong sự hờn dỗi danh hiệu của người hâm mộ phía bắc London, đổi lại bằng biệt danh lãng xẹt nhất nhì lịch sử bóng đá - một sự bất công quá lớn.
Cái sai thứ nhất của anh chính là việc đến với sân Emirates ở thời điểm thoái trào của triều đại Arsene Wenger. Còn lầm lỗi thứ hai, có lẽ Giroud không nên mang quốc tịch Pháp, nơi từng sản sinh ra quá nhiều chân sút cự phách trong môn thể thao túc cầu.
Nhưng dù sao đi nữa, bây giờ anh cũng đang xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách vua dội bom sau David Trezeguet, Michel Platini và Thierry Henry. Vậy nên, nếu có thể, hãy cứ là 'chân gỗ' như lúc này Giroud ạ!
Pha lập công của Giroud vào lưới Hà Lan: