MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Nảy lửa 2 đầu bảng xếp hạng V-League

    23:53 Chủ nhật 21/04/2019

    BongDa.com.vn HAGL thảm bại khiến cho nhóm cuối kịch tính, ngược lại cuộc đua tranh chức vô địch càng quyết liệt, hấp dẫn khi ĐKVĐ Hà Nội FC đả bại kẻ thách thức, Hải Phòng.

    Hải Phòng đã khiến đương kim vô địch Hà Nội FC  gặp nhiều khó khăn trên sân Hàng Đẫy khi Hoàng Dương đánh đầu mở tỷ số 1-0. Trước đó thủ môn U23 Việt Nam Nguyễn Văn Toản xuất sắc phá được cú sút từ chấm 11m của Omar. Tuy nhiên, sự chói sáng của Samson và Quang Hải đã giúp đội chủ sân Hàng Đẫy lội ngược dòng thành công, giành trọn 3 điểm, đòi lại vị trí thứ nhì từ SLNA. Dù tạm xếp hạng 3 nhưng đội bóng xứ Nghệ chỉ thua TP.HCM 3 điểm.

    Than Quảng Ninh với chiến thắng 3-0 trước Sài Gon FC đã có 10 điểm, nỗ lực bám đuổi nhóm đầu. Tương tự Hải Phòng dù thua nhưng chỉ kém SLNA đúng bằng một trận thắng. Điều này cho thấy ngoài TP.HCM và Hà Nội có phong độ ổn định, đang bất bại, các đội còn lại thi đấu trồi sụt thất thường khiến bảng xếp hạng liên tục thay đổi.

    Nảy lửa 2 đầu bảng xếp hạng V-League - Bóng Đá

      Hà Nội FC đã chứng tỏ bản lĩnh thi đấu trước Hải Phòng.

    HAGL thua toàn diện trước chủ nhà Quảng Nam vừa bất ngờ vừa không bất ngờ. Bất ngờ là đội bóng phố núi “tự bắn vào chân” mình bằng những sai lầm ở hàng phòng ngự. Không bất ngờ là vì HAGL vốn thi đấu với phong độ thất thường. Với thất bại này, thầy trò HLV Dương Minh Ninh đã rớt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.

    Có thể nói vòng 6 V-League  thể hiện dấu ấn đậm nét của các ngoại binh. Đẳng cấp của các tiền đạo ngoại đã giúp đội nhà giành những chiến thắng quan trọng. Vinicicus ghi bàn ấn định chiến thắng cho TP.HCM trong khi tiền đạo nhập tịch Samson là tác giả 2 bàn thắng, góp phần giúp Hà Nội ngược dòng đá bại Hải Phòng. Chưa hết, cặp "song sát" Dyachenko và Kouassi lần lượt lập công giúp Than Quảng Ninh vượt qua Sài Gòn FC. Nam Định thắng Bình Dương bằng pha lập công duy nhất của tiền đạo Pereira. Sự vượt trội của các tiền đạo ngoại lý giải vì sao các tiền đạo nội lại có ít cơ hội toả sáng.

    Nảy lửa 2 đầu bảng xếp hạng V-League - Bóng Đá

    HAGL thua dễ dàng chủ nhà Quảng Nam.

    Trừ Thanh Hoá đánh rơi chiến thắng ở những giây cuối cùng trước Sanna Khánh Hoà, các đội trong khu vực nguy hiểm đều nỗ lực vùng vẫy thoát khỏi nhóm đèn đỏ. Dù kiếm được 1 điểm trên sân Thanh Hoá nhưng Sanna Khánh Hoá với 5 điểm vẫn chưa thoát khốn. Nam Định tận dụng tốt ưu thế sân nhà đá bại Bình Dương 1-0 vươn lên hạng 10. Quảng Nam từ vị trí áp chót nhảy lên hạng 8 sau chiến thắng trước HAGL. Tân binh Viettel tỏ ra đuối sức sau trận thua đội đầu bảng TP.HCM và rớt xuống vị trí thứ 12.

    Tuy nhiên, vị trí trên bảng xếp hạng chưa thể nói lên điều gì. Các đội đang cạnh tranh rất quyết liệt và nảy lửa vì khoảng cách từ hạng 8 đến vị trí chót bảng chỉ bằng 1 trận thắng.  Có đến 5 đội đạt 6 điểm, thậm chí Sanna Khánh Hoá xếp áp chót thua đội hạng 8, Quảng Nam 1 điểm. Điều này cho thấy sự đua tranh rất khốc liệt. Một phút thiếu tập trung sẽ bị trả giá rất đắt như trường hợp Thanh Hoá đánh mất chiến thắng ở những giây bù giờ cuối cùng trận gặp Sanna Khánh Hoà. Như vậy, tính đến hết vòng 6, á quân V-League mùa trước Thanh Hoá là đội duy nhất chưa nếm mùi chiến thắng.

    Nảy lửa 2 đầu bảng xếp hạng V-League - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng V-League 2019.

    Tiểu Phương | 23:00 21/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...