MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Nani: “Sir Alex như cha của tôi”

    10:49 Thứ năm 18/08/2016 | 15| 5

    (BongDa.com.vn) - Cầu thủ đang chơi cho Valencia cho rằng Alex Ferguson có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của mình, nhất là trong suốt thời gian tại Old Trafford.

    Nani đã trải qua một kì EURO thành công rực rỡ khi giành danh hiệu vô địch cùng với đội tuyển Bồ Đào Nha. Trong trận chung kết khi Ronaldo gặp chấn thương, Nani được trao lại chiếc băng đội trưởng. Sau đó anh cùng các đồng đội đánh bại chủ nhà Pháp bằng bàn thắng trong hiệp phụ thứ hai của Eder.

    aa

     Nani vẫn luôn dành sự kính trọng đặc biệt dành cho Sir Alex. Ảnh Internet.

    Tiền vệ 29 tuổi này có 8 năm thi đấu cho Man Utd. Vào năm 2015, Nani chuyển đến đội bóng Thổ Nhĩ Kì Fenerbahce sau khi được cho mượn ở Sporting Lisbon vào mùa giải trước đó. Sau màn thể hiện xuất sắc trong mùa Hè vừa rồi, Luis Nani bất ngờ chuyển đến Valencia và sẵn sàng cho trận mở màn gặp Las Palmas tại vòng đấu đầu tiên ở La Liga.

    Trong buổi phỏng vấn cho tờ The Guardian, tiền vệ chạy cánh của tuyển Bồ Đào Nha cho biết mình có rất nhiều kỷ niệm ở Premier League, đặc biệt là luôn dành một sự tôn trọng đối với HLV Ferguson.

    “Manchester United đã cho tôi tất cả,” anh nói. Tôi coi Sir Alex như cha của mình, khi ông ấy tức giận sẽ la lớn, tuy nhiên sau đó lại vỗ bàn tay lên đầu và bảo rằng: ‘Cố gắng lên con trai’. Sẽ thật khó chịu khi nghe những lời phàn nàn nếu như bạn không hiểu tính cách mạnh mẽ của ông ấy, nhưng một khi biết lắng nghe bạn sẽ nhận được nhiều bài học.”

    “Tôi đã muốn được ra sân nhiều hơn, nhưng theo lẽ thường của câu lạc bộ, nhất là dưới thời của Sir Alex luôn cần có sự luân phiên giữa các cầu thủ. Đó là lý do tôi phải ra đi,” Nani cho hay.

    “Mọi cầu thủ đều là một phần của đội bóng. Tôi đã được chơi ở những trận đấu lớn nhỏ khác nhau, trong số đó có những trận chung kết. Tôi đã có những màn trình diễn tuyệt vời và đôi khi không được như mình mong muốn. Bóng đá luôn là như vậy. Tất cả những gì trong đầu tôi đều là những kỉ niệm không thể nào quên tại Manchester, đặc biệt khi tôi ghi những bàn thắng vào lưới những đội bóng lớn. Đó chắc chắn là những kí ức đẹp đẽ đối với những người bạn và người hâm mộ khi nghĩ về tôi. Họ sẽ quên đi những đi những điều tồi tệ khác.”

    Hải Thanh - Thể thao Việt Nam | 10:22 18/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...