MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Muốn tin Brighton, trước hết Liverpool cần làm điều này!

    08:42 Chủ nhật 12/05/2019

    BongDa.com.vn Đội bóng của Jurgen Klopp chắc chắn sẽ cổ vũ nhiệt tình cho Brighton, nhưng họ cũng nên lưu ý rằng Wolves chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu ở mùa giải năm nay.

    Mới đây, hậu vệ Jonny Otto đã nổ phát súng đầu tiên để cảnh báo Liverpool, khi Wolves đến làm khách tại Anfield ở ngày hạ màn. Ngôi sao người Tây Ban Nha nói trong một buổi phỏng vấn độc quyền với nhà đài Sky Sports.

    Anh chia sẻ: "Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Liverpool là một đội bóng rất mạnh, họ đang chiến đấu ở Premier League và cũng đang ở chung kết Champions League. Nhưng điều đó cũng sẽ gây khó khăn cho Liverpool.... Wolves sẽ đến đó để giành chiến thắng".

    'Chúng tôi đến Liverpool là để giành chiến thắng' - Bóng Đá

     Wolves thực sự rất tuyệt vời ở mùa giải năm nay.

    Nếu đây là lời của ai đó không phải Wolves và cũng không thuộc nhóm Big Six, có thể nó sẽ trở thành trò cười cho người hâm mộ, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Nuno Santo thực sự rất đáng gờm với nhiều thành tích khó tin ở mùa giải năm nay.

    Đội chủ sân Molineux là đội hiếm hoi có thể hạ gục tất cả các đội bóng lọt vào chung kết Champions League và Europa League, những trận đấu đó đã diễn ra trên nhiều đấu trường tại xứ sương mù (Premier League, FA Cup và Carabao Cup).

    Chưa kể, Liverpool cũng gặp nhiều khó khăn trước Wolves khi chính đội bóng này đã khiến những người ở vùng Merseyside vỡ mộng ăn ba sau chiến thắng 2-1 tại FA Cup hồi đầu năm, mặc dù nó diễn ra ở sân vận động Molineux.

    Wolves bây giờ rõ ràng là sở hữu tâm lý quá thoải mái khi đã chắc chắn xếp thứ 7 và cũng tràn trề cơ hội dự Europa League, bởi Watford khó có cửa đả bại Man City ở chung kết giải đấu lâu đời nhất thế giới vào cuối tuần sau.

    Làm thế nào để Brighton ngăn chặn Man City vô địch? - Bóng Đá

     Liverpool phải đánh bại Wolves mới có quyền mơ về chức vô địch.

    Quay sang một cặp đấu quyết định khác, lần gần nhất Bầy chim mòng biển đánh bại Man City đã diễn ra vào năm 1989 (tỉ số chung cuộc 2-1), cũng trên sân nhà Falmer. Nhưng kể từ thế kỷ mới, họ chỉ hòa 1 và thua đối thủ hùng mạnh của nước Anh tới 4 lần (gần nhất).

    Nếu thống kê chưa đủ, hãy nhìn vào thực tế, vì bây giờ Man City quá mạnh so với bất kỳ đội bóng nào nằm ngoài nhóm Big Six. Vì thế, ngay cả khi được chơi trên sân nhà thì cũng chẳng thể đảm bảo Brighton sẽ làm được gì trước binh đoàn của Pep Guardiola.

    Có lẽ, chính Liverpool mới là đội nên dè chừng trước đối thủ, trong bối cảnh họ phải thi đấu cùng giờ với Man City, điều đó khiến sức ép tại Anfield là không nhỏ. Ngược lại, hy vọng Brighton hạ gục nhà ĐKVĐ giải đấu cũng chỉ là điều gì đó nhỏ nhoi.

    Vũ Quang Toản | 08:25 12/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...