Nửa thập kỷ trôi qua, Đức đã đối đầu Ý tổng cộng 8 lần trong những giải đấu lớn, và họ vẫn chưa có chiến thắng nào. Đây là lời nguyền, nhưng nếu gọi là cái dớp cũng không sai, những cỗ xe tăng mạnh mẽ qua từng năm mỗi khi đụng độ Ý bỗng nhiên khựng lại, động cơ trật nhịp dù không có một chút hoen gỉ.
Đó là ở những giải đấu chính thức, còn ở các lần giao hữu có vẻ Đức khá khẩm hơn đôi chút. Tháng 3 vừa qua, họ vừa đánh bại Ý 4-1 với những bàn thắng của Toni Kroos, Mario Gotze, Jonas Hector và Mesut Ozil.
Tuy nhiên, những kết quả vô thưởng vô phạt của những trận đấu giao hữu không thể làm người Đức hài lòng. Hay nói đúng hơn là khó có thể chữa được triệu chứng tâm lý e sợ của họ mỗi lần đối đầu với Ý. Không thể phủ nhận rằng ít nhiều trong tâm trí các cầu thủ Đức bây giờ đang dành cho thành tích không mấy tốt đẹp trong quá khứ.
Nhà tâm lý thể thao Werner Mickler, người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bóng đá đã trao đổi với HLV Joachim Loew về vấn đề này. Ông cũng chia sẻ trên Goal: “Một thứ quái quỷ nào đó có thể tồn tại trong tâm trí của bạn. Bây giờ đang có những dấu hỏi dành cho các cầu thủ có kinh nghiệm thực tế trong những trận đấu với Ý. Sau đó mới có thể tìm ra cách đối phó.”
Vấn đề mà ông Mickler đưa ra là hoàn toàn hiện hữu với Đức hiện tại. Nhất là khi họ chứng kiến trận thắng thuyết phục của Ý trưởng ĐKVĐ EURO Tây Ban Nha. Đa số chúng ta đều nghĩ rằng những gì xảy ra trong quá khứ sẽ tiếp diễn trong tương lai, với tuyển Đức cũng vậy, điều này khiến cách tiếp cận trận đấu của Die Mannschaft rẽ theo hướng tiêu cực.
Nhưng ngay từ lúc này, thay vì nhìn vào kết quả không vui trong quá khứ, Đức nên nhớ rằng họ đã đạt được những thành tựu nhất định. Tại World Cup 2014, họ đã lên ngôi sau khi vượt qua rất nhiều đội tuyển mạnh rồi hạ gục Argentina của Lionel Messi sau 120 phút thi đấu. Hành trình vô địch 2 năm trước sẽ tạo thêm niềm tin cho tuyển Đức, còn trận thắng giao hữu gần đây giúp họ có nhiều hướng đi hơn khi đối đầu với đội bóng khó chịu như Ý.
Werner phân tích thêm: “Mỗi trận đấu đều là những màn đối đầu mới, như vậy nó không hề liên quan đến những gì xảy ra trước đó. Hãy so sánh một trận đấu với kì thi, nếu ai đó cứ mãi về những lần thi rớt, mọi nỗ lực sau đó sẽ phản tác dụng.”
Lần thất bại đau đớn gần nhất của Đức trước Ý là tại EURO 2012. Năm đó, một Mario Balotelli sung mãn đã tiễn Đức rời khỏi giải đấu cao nhất châu Âu. Đó là bài học sâu sắc cho Loew và các học trò, nhưng đừng quá sa đà vào kết quả năm ấy, bởi nó cũng chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi.
Thay vì tập trung vào lịch sử đối đầu, Loew nên có những phương án dự phòng thích hợp trước tuyển Ý, vốn biến ảo trong cách cầm quân của Antonio Conte. Ở vòng bảng, họ chơi bằng sự lạnh lùng trong cách phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Nhưng trong trận đấu với Tây Ban Nha, Ý bỗng nhiên chơi pressing và bóp nghẹt những chú bò tót tội nghiệp. Trước một đối thủ khó đoán, Đức không cần phải nhớ hoài về những kỉ niệm buồn trong quá khứ, họ nên tự tạo ra ký ức đẹp cho mình.
Xin mượn lời của Werner để gửi một lời khuyên dành cho Loew: “Nếu bạn bị thủng lưới một lần, bạn hiểu rằng mình hoàn toàn có cơ hội để vượt qua nó. Vì thế phải luôn có phương án B cho trường hợp này. Nhưng nếu bạn bị ám ảnh bởi bàn thắng này, đó là chuyện không nên. Hãy vứt hình ảnh đó đi và nhớ về những bài học trước đây.”