Muốn đi xa, Brazil phải đoàn kết
11:08 Thứ sáu 06/07/2018
Trong bối cảnh thông tin thật giả lẫn lộn, những gì mà người Brazil truyền tai nhau về Neymar và đồng đội thật sự đáng lo trước trận đấu với Bỉ.

Bốn năm trước, Brazil phải nhờ đến sự đoàn kết mới vào được đến trận bán kết World Cup diễn ra trên sân nhà. Còn bây giờ, đội bóng quê hương tôi đang sở hữu một tập thể chín muồi nhưng nguy cơ thua tuyển Bỉ hoàn toàn có thể xảy ra nếu như những thông tin bất đồng nơi hậu trường là có thật.

Trong bối cảnh thông tin thật giả lẫn lộn, báo chí Brazil cũng chưa thể kiểm chứng chính xác thì người hâm mộ Brazil có quyền lo lắng. Có một số tờ báo ở Brazil nói rằng sau trận đấu với Costa Rica, Thiago Silva đã phàn nàn với ban huấn luyện về việc đàn em Neymar lăng mạ anh ngay trong trận đấu.

Silva nói rằng Neymar đã văng tục chỉ vì hành động trả bóng rất fair-play của anh cho cầu thủ Costa Rica ở phút 83, trong bối cảnh Brazil đang bị cầm hòa 0-0, có nguy cơ mất điểm trận thứ hai liên tiếp.

Một người bạn ở Brazil cho rằng những chiến thắng tưng bừng vừa qua khiến người hâm mộ tin mâu thuẫn ở trận Costa Rica là chuyện nhỏ nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Bất cứ "đốm lửa" nào nếu không được giải quyết triệt để sẽ có nguy cơ bùng phát.

Muốn đi xa, BRAZIL phải đoàn kết - Bóng Đá

Thiago Silva (phải) khẳng định giữa anh và Neymar không hề có bất hòa. Anh thậm chí còn hôn Neymar để cảm ơn đàn em sau khi ghi bàn ở trận thắng Serbia tại vòng bảng. Ảnh: REUTEURS.  

Neymar và Silva lại là mẫu cầu thủ cá tính, tôi sợ chuyện này sẽ bùng lên khi gặp Bỉ, một đội bóng có chiều sâu ở hàng tiền vệ và đặc biệt có những chân sút tinh quái, có thể khiến Silva mắc sai lầm.

Lúc đó, liệu Neymar sẽ ứng xử thế nào, có làm nội bộ đội bóng trở nên căng thẳng hay không? Tôi mong với kinh nghiệm của HLV Tite, ông sẽ giải quyết dứt điểm rắc rối đó. Tôi vui khi trên báo chí, Thiago Silva đã trấn an dư luận khi thông tin anh nói với báo chí chỉ là chuyện đùa.

Dù vậy, tôi vẫn mong Brazil đoàn kết, không cần thể hiện cá tính không đúng nơi đúng chỗ. Bất kỳ một cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng xác định được khi vào đến bán kết, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều vì tâm lý "vào được tốp 4" không còn đè nặng như khi đứng ở ngưỡng tứ kết.

Vì thế, khi đọc những dòng chia sẻ của Neymar vì được chung vai sát cánh với đồng đội, tôi rất vui và cũng mong đó là những nhắn nhủ thật lòng.

Muốn đi xa, BRAZIL phải đoàn kết - Bóng Đá

Brazil đang là một tập thể khó bị đánh bại, hàng thủ chỉ mới để lọt lưới 1 bàn trước vòng tứ kết. Ảnh: REUTEURS.  

Brazil lại là tập hợp của nhiều ngôi sao, mỗi người đều có thể tìm được cách giải quyết trận đấu nên suy cho cùng, khi đội bóng quê hương của tôi cùng nhìn về một hướng thì Bỉ hay Pháp cũng không phải là đối thủ không thể đánh bại.

Nghiên cứu lối chơi của Brazil, có thể thấy sai số lớn nhất nằm ở việc mất Casemiro ở trận đấu quan trọng này. Marcelo trở lại nhưng khoảng trống trước mặt thủ thành Allison khá lớn, nên Brazil cũng không thể chọn giải pháp tấn công đối thủ ào ạt như khi gặp Mexico hay trước đó là Serbia.

Chưa kể, người Bỉ khá linh hoạt trong tấn công; khi bế tắc, họ lập tức chuyển từ tấn công trung lộ sang đánh biên, tận dụng sự cao lớn của Lukaku hay Fellaini để không chiến.

Brazil chắc chắn cũng lưu ý vấn đề này nên Marcelo hay Fagner sẽ không dâng cao, còn Coutinho và Paulinho sẽ phải kéo lùi xuống để tạo sự cân bằng trong liên lạc giữa hàng thủ và hàng công.

Theo tôi, lợi thế lớn nhất của Brazil là kinh nghiệm thi đấu những trận sống còn ở các giải đấu lớn, điều mà Bỉ đang khó khăn để thích nghi dù họ cũng sở hữu nhiều ngôi sao xuất sắc. Hy vọng điều này sẽ tạo nên khác biệt.

Nguồn: NLD.com.vn
Huỳnh Kesley Alves (CLB TP HCM) | 09:00 06/07/2018