MỚI NHẤT :
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Mua Zaha là sai lầm lớn nhất mùa Hè 2019 của Man Utd

    21:59 Thứ sáu 24/05/2019 | 4

    BongDa.com.vn Những ngày gần đây, thông tin Man Utd theo đuổi Wilfried Zaha của Crystal Palace liên tục xuất hiện.

    Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi Man Utd đang thiếu một cầu thủ đá cánh thực thụ, giỏi tạo đột biến. Còn Zaha có thể đáp ứng được điều này.

    Wilfried Zaha là bản hợp đồng cuối cùng được Sir Alex Ferguson đưa về Old Trafford trước khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, con đường của Zaha tại Man Utd lại không hề bằng phẳng. Anh buộc phải rời đội bóng chỉ sau vỏn vẹn 4 trận đấu trên mọi đấu trường, trong 2 mùa giải thuộc biên chế Man Utd.

    Mua Zaha là sai lầm lớn nhất mùa Hè 2019 của Man Utd - Bóng Đá

     Mua Zaha là sai lầm của Sir Alex.

    Kể từ khi trở về Crystal Palace, phong độ của Zaha là khá ấn tượng. Đặc biệt ở mùa 2018/19, cầu thủ tấn công người Bờ Biển Ngà đóng góp đến 10 bàn thắng cho đội chủ sân Selhurst Park, con số đầy tiềm năng đối với một cầu thủ chuyên bám biên như Zaha.

    Ở thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2019, Wilfried Zaha bỗng nhiên trở thành cái tên rất "hot". Nhiều đội bóng lớn ở Ngoại hạng Anh sẵn sàng chào mời cầu thủ thất sủng của Man Utd về với mức phí chuyển nhượng cao. Và bản thân Zaha cũng lên tiếng bày tỏ mong muốn rời khỏi Crystal Palace để đến một đội bóng ở đẳng cấp cao hơn: "Tôi là cầu thủ giàu tham vọng. Và tôi không chỉ tham vọng để chơi cho một câu lạc bộ hàng đầu, mà là để giành được mọi thứ ở cấp câu lạc bộ và với Bờ Biển Ngà. Để trở nên xuất sắc hơn, để đạt được những gì mà tôi biết mình có khả năng đạt được, tôi phải đặt mục tiêu chơi ở cấp độ cao nhất, để giành các danh hiệu."

    Man Utd đang cho là đang theo đuổi Zaha. Chính HLV Ole Gunnar Solskjaer từng khen ngợi cậu học trò cũ ở Cardiff: "Tôi thực sự không muốn so sánh Wilfried với Cristiano Ronaldo, nhưng cậu ấy có đôi chân nhanh nhẹn như Cristiano, cậu ấy dũng cảm như Cristiano và luôn muốn hướng về phía trước."

    Mua Zaha là sai lầm lớn nhất mùa Hè 2019 của Man Utd - Bóng Đá

     Zaha đã không thể chịu được áp lực ở Man Utd.

    Tờ SunSport tiết lộ, khi đẩy Zaha sang Crystal Palace, Quỷ đỏ có cài điều khoản nhận 25% số tiền chuyển nhượng nếu Crystal Palace bán Zaha trong tương lai. Điều này đồng nghĩa, Man Utd sẽ thu lại được một số tiền không nhỏ trong trường hợp chiêu mộ Zaha - cầu thủ được định giá lên đến... 80 triệu bảng. Tuy nhiên, quyết định mua ngôi sao của Crystal Palace có thể là sai lầm lớn của HLV Solskjaer.

    Theo thống kê từ Whoscored, Zaha là cầu thủ để mất bóng nhiều nhất trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Ligue 1, Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A) với con số 148 lần. Có thể thấy, Zaha còn 'tốn bóng' hơn cả Alexis Sanchez.

    Rõ ràng Sanchez tài năng, đẳng cấp, kinh nghiệm hơn hẳn Zaha, nhưng lại thất bại nặng nề ở Man Utd. Và thật khó để tin tưởng Zaha có thể tỏa sáng tại nơi mà anh từng thất bại được, dù anh có tốc độ, kĩ thuật không tồi.

    Cầu thủ 26 tuổi này là ngôi sao ở đội chủ sân Selhurst Park, mọi đường bóng đều tìm đến chân anh. Anh có thể làm mọi thứ mình thích. Bởi vậy, Zaha có thể mất bóng, miễn là anh làm được điều khác biệt cho đội bóng, như trường hợp của Sanchez với Arsenal.

    Dĩ nhiên, Zaha chưa phải là Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi để làm trung tâm của Man Utd. Nếu đến Old Trafford, Zaha có thể mất bóng 1, 2, 3 lần mỗi trận, nhưng không thể nhiều hơn. Rồi áp lực ở một đội bóng lớn có thể 'giết chết' Zaha một lần nữa.

    Minh Tuấn | 21:02 24/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...