MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Mua 'quái thú' Real bất thành, Mourinho mới đành đem Bailly về Man Utd

    14:59 Chủ nhật 08/09/2019

    BongDa.com.vn Chữ ký mong muốn đầu tiên của cựu thuyền trưởng Quỷ Đỏ là trụ cột Los Blancos.

    Jose Mourinho tiếp quản băng ghế chỉ đạo Manchester United vào năm 2016, thay thế người tiền nhiệm Louis Van Gaal. Trong mùa đầu tiên cầm quyền, chiến lược gia Bồ Đào Nha mang về Old Trafford 3 danh hiệu là Europa League, League Cup và Community Shield. Sang đến mùa thứ hai, Quỷ Đỏ dưới sự dẫn dắt của Mourinho giành ngôi Á quân Premier League.

    Đáng tiếc bước sang mùa thứ ba của nhà cầm quân 56 tuổi, nửa đỏ Manchester lại sa sút thảm hại. Sau khởi đầu tồi tệ nhất kỷ nguyên Premier League, BLĐ Quỷ Đỏ quyết định sa thải Mourinho vào tháng 12 năm ngoái.

    Còn nhớ trong mùa hè đầu tiên nắm quyền, Mourinho đã chiêu mộ 4 tân binh là Eric Bailly, Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan và đặc biệt là chữ ký đắt giá nhất thế giới thời điểm ấy - Paul Pogba. Tuy vậy theo tiết lộ từ AS, bản hợp đồng đầu tiên cựu HLV United muốn mang về là 1 cái tên khác.

    Jose Mourinho 'wanted Real Madrid star as first Man Utd signing' - Varane - Bóng Đá

     Mục tiêu ban đầu của Mourinho.

    Ấn phẩm Tây Ban Nha hé mở Mourinho muốn chiêu mộ 1 trung vệ trước tiên và nhắm đến Raphael Varane của Real Madrid. Varane từng là học trò cũ của Mourinho ngày cầm quyền ở Santiago Bernabeu và là 1 chốt chặn vô cùng mạnh mẽ. Dù thế, Zinedine Zidane đã thuyết phục tuyển thủ Pháp ở lại thủ đô Tây Ban Nha.

    Không thể mua Varane, Mourinho chuyển tầm ngắm sang Eric Bailly và mang trung vệ Bờ Biển Ngà về với mức phí 30 triệu bảng.

    Xem tài năng của Varane:

    Phụng Sồ | 14:05 08/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...