MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Mùa giải mới, liệu bóng đá Việt có gì mới?

    20:13 Thứ hai 01/01/2018

    BongDa.com.vn V-League và các giải đấu khác của bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, hay sẽ chững lại và thậm chí ngày một “mất giá”. Đó sẽ là những câu hỏi mà người hâm mộ mong muốn có lời đáp ở mùa giải 2018.

    Chỉ còn hơn hai tháng nữa, mùa giải chuyên nghiệp 2018 sẽ diễn ra. Đến thời điểm này, có rất nhiều tín hiệu vui đáng để chờ đợi. Trước hết là VPF, đơn vị tổ chức các giải đấu đã có những lãnh đạo mới, những người được kỳ vọng sẽ tạo ra những sự chuyên nghiệp mang tính đột phá, cũng như giải quyết các vấn đề còn tồn đọng như trọng tài, xử lý kỷ luật cầu thủ,... vốn có nhiều điều tiếng những năm qua.

     - Bóng Đá

     Quảng Nam vô địch V-League 2017 là bất ngờ không ai nghĩ đến hồi đầu mùa.

    Một điểm đáng mừng nữa, đó là dường như các “đại gia” đang quay trở lại với V-League, khi rất nhiều đội bóng đã tuyên bố sẽ bổ sung lực lượng mạnh để thi đấu. Nói gì thì nói, trong thời buổi ngày nay, sức mạnh tài chính vẫn sẽ quyết định mức độ thành công của một CLB hay cả một giải đấu, chính vì vậy khi các ông bầu đã “chịu chi” trở lại, không khó để hình dung V-League sẽ sôi động hơn trước rất nhiều.

    Cũng liên quan đến việc xây dựng lực lượng của các CLB, nhiều đội bóng đang chứng kiến làn sóng “trẻ hóa” hết sức mạnh mẽ. Nếu như các năm trước chỉ có HAGL, Hà Nội FC hay SLNA là có khá đông các cầu thủ trẻ, thì giờ đây sẽ là những Becamex Bình Dương, XSKT Cần Thơ, SHB Đà Nẵng,… cũng đã có những bước đi ban đầu của việc cho các cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn.

    Việc các lò đào tạo sau nhiều năm hoạt động, giờ đến lúc cho “ra lò” những lứa cầu thủ của mình đã khiến số lượng cầu thủ trẻ tăng lên, giúp ích khá nhiều cho công cuộc trẻ hóa ở các CLB. Không chỉ ở những cầu thủ, sự trẻ hóa này còn đến từ băng ghế huấn luyện, nhiều HLV còn trẻ hoặc là HLV các đội trẻ đã chính thức nắm đội một, hứa hẹn sẽ mang đến những luồng gió chiến thuật mới, tươi tắn hơn cho cả nền bóng đá.

    Bên cạnh các HLV nội trẻ, các HLV nước ngoài cũng sẽ là điểm nhấn đáng chú ý. TP.HCM, HAGL, FLC Thanh Hóa sẽ là ba CLB có người chỉ đạo chiến thuật đến từ các nền bóng đá phát triển là Nhật, Hàn và châu Âu. Lẽ dĩ nhiên trong nền bóng đá hiện đại, không tiếp thu tinh hoa từ các quốc gia phát triển thì không thể đi lên được, thế nên, sẽ là rất đáng mừng cho bóng đá Việt nếu các vị HLV trên phát huy hết bản lĩnh của mình.

    Điểm sơ qua thì có rất nhiều điểm mới cho bóng đá nước nhà trong mùa giải 2018. Tuy nhiên, nó có thực sự khiến bóng đá Việt Nam mang một gương mặt mới hay không thì lại là chuyện khác. Chẳng hạn như câu chuyện trọng tài, nếu như VPF thành công trong việc kiểm soát được trọng tài như những gì họ hướng đến, thì cũng chưa chắc rằng vấn đề sẽ được giải quyết.

    Điểm mấu chốt ở đây là niềm tin của các CLB, của dư luận với trọng tài đang quá thấp. Không tháo gỡ được nút thắt niềm tin, thì dù trọng tài hoạt động dưới sự sắp xếp của ban trọng tài, hay một tiểu ban nào đó của VPF thì cũng như nhau, họ vẫn không được tin tưởng, vẫn bị đổ lỗi hay thậm chí là “kết tội” như thường. Khi đó, việc thành lập thêm một tiểu ban chỉ làm bộ máy thêm cồng kềnh mà thôi.

    Hay như chuyện dòng tài chính mạnh đang quay lại, dĩ nhiên là điều tốt nhưng cũng phải biết rằng ở khu vực người ta cũng không ngồi yên. Vụ chuyển nhượng của Hoàng Vũ Samson sang Thai League vừa qua là một minh chứng, khi mà sức hút từ một nền bóng đá chuyên nghiệp hơn, tài chính mạnh hơn là rất khó để cưỡng lại. Vậy nên, các ông bầu có tiền là một chuyện, mua được cầu thủ giỏi, hay giữ được người tốt của mình hay không, lại là chuyện khác.

     - Bóng Đá

     Chờ đợi sự khởi sắc của bóng đá Việt Nam trong năm mới.

    Việc trẻ hóa lực lượng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro, HAGL lận đận suốt 3 năm hay Becamex Bình Dương từ ứng viên cạnh tranh vô địch trở về nhóm trụ hạng là bài học hết sức đắt giá cho bất kỳ CLB nào có ý định trẻ hóa, rằng đây là cả một quá trình khoa học chứ không thể là quyết định trong chốc lát.

    Tương tự như các cầu thủ, các HLV trẻ cũng chưa chắc sẽ mang lại thành công. Những HLV như Minh Phương, Trần Minh Chiến hay Đinh Hồng Vinh liệu có nắm được đội hay phải “bật bãi” khỏi V-League như nhiều đồng nghiệp của mình, là câu hỏi không dễ trả lời. Còn về các HLV ngoại, trường hợp HLV Petrovic và Alain Fiard ở mùa giải 2017 là minh chứng còn nóng hổi, khi không phải cứ đến từ những môi trường bóng đá cao hơn là sẽ phù hợp hay sẽ có những thành công ngay lập tức tại V-League.

    Xem ra, mùa giải mới đối với bóng đá Việt Nam có đầy những hy vọng, nhưng ngay bên trong những niềm hy vọng ấy vẫn là những nỗi lo. Vì cái gốc của nền bóng đá là sự chuyên nghiệp thì chúng ta vẫn đang loay hoay xây dựng, cho nên sẽ rất khó có một mùa giải 2018 thành công vượt bậc. Nhưng dù sao, vẫn mong rằng những cái mới ở mùa bóng này sẽ là sức bật để bóng đá Việt tiếp tục đi lên.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:50 01/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...