MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Mùa chuyển nhượng điên cuồng và tiền thành giấy lộn

    11:51 Thứ năm 28/07/2016 | 10| 3

    BongDa.com.vn Những chuyến đi bận rộn, những cuộc đàm phán và những đồng tiền được rải khắp mọi nơi. Thị trường chuyển nhượng thực sự quá điên rồ và cả thế giới quay cuồng, sốc và kinh ngạc.

    Cách đây 10 năm, các đội bóng Premier League đã chi ra 260 triệu bảng trong mùa hè, thiết lập kỷ lục mới về mua sắm. Cầu thủ đắt nhất mùa chuyển nhượng đó là Andriy Shevchenko, với giá 30,6 triệu bảng.

    cn1

    10 năm trước, Shevchenko đến Chelsea với giá 30,6 triệu bảng. Ảnh: Internet.

    “Không thể tin nổi”, rất nhiều người đã nói điều đó. Nhưng ít ra vào lúc ấy, chi phí chuyển nhượng của Premier League vẫn chưa là gì so với các giải đấu khác. 5 năm trước, Real đã chi 46,6 triệu bảng cho Zidane và Lillian Thuram, một hậu vệ, được Juventus mua về với giá 32,8 triệu. Và dù sao, Shevchenko cũng là một nhà vô địch Champions League và ghi 173 trong 7 mùa cho Milan.

    Các kỷ lục liên tiếp bị phá

    Bây giờ, mọi thứ mới thật sự điên rồ. Cho đến giữa tháng 7, tức là còn 1 tháng rưỡi nữa kỳ chuyển nhượng mùa hè mới khép lại, Premier League đã tiêu tốn hơn 500 triệu bảng, gấp đôi mùa hè 2006.

    Bạn cũng không thể hình dung nổi, một cầu thủ vô danh như Michy Batshuayi (Chelsea) cũng có giá 33,2 triệu, Granit Xhaka (Arsenal) đắt hơn cả Alexis Sanchez (34 triệu so với 31,7), Eric Bailly, người mới 22 tuổi và chỉ sau 40 trận ở La Liga cũng khiến MU chi ra 30 triệu.

    Nếu chừng đó đã khiến bạn sốc, có vẻ bạn chưa sẵn sàng để nghe điều này: Gonzalo Higuain vừa cập bến Juventus với giá 75,3 triệu bảng. Có nghĩa là tiền đạo tội đồ của 3 trận chung kết mới đây của Argentina và đã 28 tuổi đã trở thành cầu thủ đắt thứ 3 thế giới, chỉ sau Bale và Ronaldo.

    cn2

    Higuain trở thành cầu thủ đắt thứ 3 trong lịch sử bóng đá. Ảnh: Internet.

    Chưa hết, chỉ một vài ngày nữa, các con số kia đều trở nên nhỏ bé trước Paul Pogba. Ngôi sao của Juventus dự kiến sẽ đến MU (và chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự) với giá 110 triệu bảng, cộng thêm 18,4 triệu cho Mino Raiola. Với tổng giá trị 128,4 triệu, anh ta sẽ là cầu thủ đắt nhất lịch sử bóng đá thế giới.

    Cách diễn giải này sẽ giúp bạn có thể hình dung rõ hơn về 128,4 triệu bảng. Nó tương đương với 153,2 triệu euro, 168,5 triệu USD và 3.729.530.000.000 VND (3,7 nghìn tỷ). Quá khủng khiếp, phải không?

    Bóng đá bị thương mại hóa?

    Có thể lý giải sự phóng tay của các đội bóng Premier League bằng việc gói bản quyền truyền hình trị giá hơn 5 tỷ bảng sẽ được giải ngân từ mùa tới, nhưng vậy tại sao các nơi khác, tình trạng bạo chi cũng không hiếm thấy?

    Schalke bỏ ra 20 triệu bảng cho Breel Embolo (nếu bạn không biết cái tên này, cũng phải thôi, anh ta mới 19 tuổi và trước đây chơi ở Basel). Renato Sanches (Bayern), một cầu thủ tuổi teen khác cũng có giá 27,5 triệu bảng (có thể lên đến 67 triệu).

    Thậm chí, một đội bóng ở Trung Quốc là Thượng Hải SIPG cũng chịu chơi không kém khi tiêu tốn 46,1 triệu bảng để đưa Hulk rời khỏi Zenit St Petersburg. Tính đến thời điểm này, đã có 9 vụ chuyển nhượng nhiều hơn 30 triệu bảng được thực hiện ở các nơi trên thế giới với tổng giá trị lên đến gần 400 triệu bảng.

    cn3

    Pogba có giá 3,7 nghìn tỷ VND. Ảnh: Internet.

    Giá cầu thủ đang bị thổi đến mức không tưởng và có cảm giác, để mua một cầu thủ bất kỳ luôn cần ít nhất 15-20 triệu bảng. Các ông chủ với sự ham muốn vô độ cố vơ vét thật nhiều tài năng càng tốt và không ngại chi tiền để trang hoàng cho đội ngũ những món đồ đắt giá.

    Các CLB, cầu thủ, đám môi giới cùng đồng thuận lao vào cuộc chơi nguy hiểm, mặc sức để những đồng tiền nhảy múa. Công bằng tài chính không nhất thiết phải công bằng. Thành công được mua bằng tiền và những kẻ khư khư giữ hầu bao trở thành đối tượng bị công kích.

    Bóng đá bị thương mại hóa? Thực ra nó thương mại từ rất lâu rồi, khi Willie Groves đến Aston Villa năm 1893 với 100 bảng, hay Andy McCombie cập bến Newcastle với 700 bảng sau đó 11 năm, hay Alf Common trở thành cầu thủ 1000 bảng đầu tiên vào năm 1905.

    Mùa hè trước, 20 đội bóng Premier League đã chi ra 864 triệu bảng (1,15 tỷ euro), trong khi Serie A là 422 triệu bảng (575 triệu euro), La Liga 370 triệu (503), Bundersliga 289 triệu (393) và Ligue 1 là 223 triệu (303). Tổng cộng, 5 giải đấu hàng đầu châu Âu đã tiêu tốn 2,2 tỷ bảng (2,62 tỷ euro).

    Thanh Đình | 11:20 28/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...