MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • MU vs PSG: Di Maria và lời khẳng định của kẻ bị ruồng bỏ

    15:49 Thứ ba 12/02/2019

    Phát súng đầu tiên được Angel di Maria kích nổ trong ngày trở lại MU, nơi lẽ ra anh không bao giờ nên đặt chân tới.

    "Tôi chỉ ở đó (MU) có 1 năm. Đó chẳng phải thời gian tốt đẹp trong sự nghiệp bản thân. Họ không để cho tôi có khoảng thời gian tuyệt vời. Đã có vài vấn đề mâu thuẫn với HLV khi ấy", Di Maria trả lời tờ France Blue.

     - Bóng Đá

     Di Maria thất bại ở MU.

    Di Maria - kẻ bị ruồng bỏ ở MU

    Nhà báo Miguel Delaney của Independent tiết lộ nhiều trụ cột "Quỷ đỏ" ngán ngẩm với kiểu cách Di Maria trong phòng thay đồ. Sau tất cả, MU quyết định bán "Thiên thần" (biệt danh Di Maria) chỉ sau một mùa. Trước đó, cựu sao Real bị chỉ trích nhiều vì màn trình diễn không như mong đợi.

    Wayne Rooney có lần đả kích người đồng đội nặng nề. Những lời lẽ không hay xuất hiện. Một trong những thành viên của MU từng nói về Di Maria như sau: "Tài năng, nhưng hoàn toàn yếu đuối." Một người khác lại bảo: "Di Maria chưa bao giờ chơi với 100% khát khao và quyết tâm."

    Di Maria thất bại tại MU, nhưng lỗi không chỉ ở ngôi sao người Argentina. Louis van Gaal, HLV của "Quỷ đỏ" ở thời điểm Di Maria tới, được tin rằng đã không hiểu được tâm lý cậu học trò. "Thiên thần" là mẫu cầu thủ nội tâm. Một người chỉ bùng nổ mạnh mẽ nhất trên sân khi được chiều chuộng.

    Cái bắt tay thỏa hiệp với MU sai từ lúc khởi nguồn. Di Maria còn không ưa gì Louis van Gaal. Anh từng thành công trong giai đoạn đầu ở sân Old Trafford khi được bố trí đá tiền vệ trung tâm lệch trái trong sơ đồ 3-5-2. Tuy nhiên, HLV Van Gaal thay đổi mọi thứ sau thất bại 3-5 trước Leicester.

    Ông không để Di Maria chơi tự do. Cựu sao Real trượt dài trong sự thất vọng. Sau này, khi Di Maria dự Copa America 2015, người Argentina bị sốc khi chứng kiến ngôi sao của họ dở tệ. Họ đổ lỗi cho Van Gaal "hủy hoại" tài năng từng được so sánh với Messi.

     - Bóng Đá

     Di Maria được cho rằng "ghét" HLV Louis van Gaal.

    Di Maria không thuộc về MU từ đầu. Anh chẳng thể thích nghi với thứ văn hóa trong phòng thay đồ đội bóng Anh. Những ánh mắt xét nét số 7 lớn dần. "Thiên thần" bị tố đến sân Old Trafford chỉ vì tiền và chấm hết. Những điều đó làm Di Maria cảm thấy ngán ngẩm.

    Sau tất cả, anh được miêu tả "quyết tâm dứt áo rời Old Trafford" trong hè 2015. Với Di Maria, thành Manchester lẽ ra là nơi anh không bao giờ nên đặt chân tới.

    Khi "Thiên thần" không đầu hàng trước thử thách

    Di Maria chẳng phải cầu thủ tồi. Tài năng của anh được so sánh ngang hàng với Paulo Futre và Luis Figo, những tên tuổi lừng danh trước đây. "Thiên thần" thất bại ở MU vì không hợp triết lý HLV và văn hóa nước Anh. Những ai hiểu Di Maria đều phải nhận ra rằng đây là món quà tuyệt vời nhất mà bất kỳ HLV nào cũng muốn.

    Di Maria đá ở đâu cũng được, thậm chí là tiền vệ phòng ngự. Nguồn năng lượng trong anh rất dồi dào, giúp bản thân trở thành mắt xích quan trọng ở các pha phản công chớp nhoáng. Di Maria cũng chưa bao giờ là cầu thủ ích kỷ. Quan trọng hơn, cựu sao Real sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách.

     - Bóng Đá

     Không Neymar, PSG sẽ trông chờ vào Di Maria.

    Bao nhiêu năm đá cho đội bóng thủ đô nước Pháp, Di Maria luôn phải sống trong nỗi lo bị đẩy ra đường Khi Neymar tới, tất cả đều cho rằng "Thiên thần" sẽ bị đem bán. Tiền vệ 30 tuổi vẫn rất hay. Năm ngoái, Di Maria ghi 21 bàn trên mọi đấu trường. Mùa này, anh có 16 bàn và 9 pha kiến tạo.

    Ở PSG, Di Maria sát cánh cùng Neymar, nhiệm vụ chưa bao giờ dễ dàng. Anh phải vào vai "người dọn dẹp", giúp tiền đạo Brazil có nhiều khoảng trống để phát huy khả năng sáng tạo. Chưa khi nào tiền vệ người Argentina càm ràm. Anh chấp nhận vào vai kép phụ, hạ mình trước tập thể đầy cái tôi.

    HLV Thomas Tuchel của PSG thích Di Maria ở điều đó. Một lần, chiến lược gia người Đức thổ lộ không muốn lãng phí tài năng của cậu học trò. Cựu HLV Dortmund nhìn thấy điều gì đó đặc biệt trong "Thiên thần". Theo Tuchel, Di Maria có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào. Và dù đá chính hay dự bị, ngôi sao từng chơi cho Real luôn nỗ lực hết mình.

    Đêm nay, Di Maria trở lại "Nhà hát của những giấc mơ". Người Anh gọi ngôi sao 30 tuổi là kẻ bị ruồng bỏ. Bốn năm trước, khái niệm đó không có gì sai. Còn lúc này, khi Neymar và Edinson Cavani vắng mặt vì chấn thương, "Thiên thần" là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của PSG.

    Di Maria sẵn sàng cho nhiệm vụ đánh sập pháo đài của "Quỷ đỏ" lúc 3h ngày 13/2 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Trong 3 trận gần đây, anh ghi 2 bàn và thực hiện 2 pha kiến tạo. "Thiên thần" đang trở lại phiên bản hay nhất. Điều đó sẽ làm MU lo sợ.

    Nguyên Trí | 15:05 12/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...