MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • MU ở Champions League và nỗi nhớ Sir Alex

    18:56 Thứ tư 19/09/2018

    BongDa.com.vn Đêm nay, Manchester United sẽ có trận đấu mở màn Champions League 2018-19 gặp Young Boys. Trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều, họ có thể sẽ có một chiến thắng dễ dàng. Nhưng để nói “Quỷ đỏ” sẽ vô địch Champions League năm nay thì có mấy ai dám tin. MU bây giờ đang thực sự nhớ Sir Alex.

    Lần cuối cùng MU chạm tay đến chiếc cúp bạc Champions League danh giá đã cách đây 10 năm, trong một đêm Moscow huyền ảo. Họ trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao và để lại những cảm xúc dài bất tận trong lòng những người hâm mộ. Đó là giai đoạn ngọt ngào của đội bóng này.

     - Bóng Đá

     Chẳng người hâm mộ Manchester United nào quên được cái đêm Moscow 2008 đó.

    Sau chức vô địch ấy, họ có thêm 2 lần lọt vào một trận chung kết Champions League, đó là vào các  năm 2009 và năm 2011. Như vậy, trong vòng 4 năm từ mùa 2007-08 đến mùa 2010-11, MU đã chơi 3 trận chung kết Champions League. Đó thực sự là khoảng thời gian tươi đẹp bậc nhất lịch sử MU.

    Trong chiến tích ấy, công lao lớn nhất đương nhiên thuộc về người cha vĩ đại Sir Alex Ferguson. Trong suốt thời gian tại vị, dù cũng phải trải qua không ít khó khăn nhưng với bàn tay ma thuật của mình, Sir Alex vẫn luôn biết cách để giúp MU thống trị Premier League, và là ngọn cờ đầu của bóng đá Anh khi bước ra sân chơi Champions League.

    Tuy nhiên, khi Sir Alex rời đi, MU đã mất dần sức mạnh và mất luôn hình ảnh của một ông lớn ở trời Âu. 5 năm qua, MU đã làm mọi cách để lấp đầy khoảng trống mà Sir Alex để lại. Đầu tiên là David Moyes, sau đó là Louis van Gaal và giờ là Jose Mourinho. Thế nhưng, lần MU tiến xa nhất ở Champions League trong suốt 5 năm qua cũng chỉ là vòng tứ kết mùa 2013-14 khi được dẫn dắt bởi David Moyes.

    Còn dưới thời Van Gaal, MU thậm chí còn tệ hại hơn nhiều. Họ bị loại ngay từ vòng bảng Champions League 2015-16 dù khi ấy MU chỉ nằm cùng bảng với những đối thủ làng nhàng là CSKA Moscow, PSV và Wolfsburg.

    Đến khi Mourinho cập bến Old Trafford, tham vọng của người Manchester bắt đầu lớn lại như ngày nào. Thế nhưng trong mùa giải Champions League 2017-18, họ cũng chỉ đi đến vòng 1/8 trước khi nhận thất bại ê chề trước đối thủ Sevilla, một đội bóng chỉ ở top 2 của Tây Ban Nha ngay tại Old Traford.

     - Bóng Đá

     Mourinho vẫn đang lạc lối tại Old Traford.

    Ở mùa giải năm nay, có lẽ mọi chuyện cũng không khác biệt nhiều. MU của Mourinho hiện tại chưa cho thấy hình ảnh của một đội bóng lớn ở châu Âu. Họ thi đấu thiếu ổn định cùng với một lối chơi khá rời rạc. Hàng phòng ngự không cho thấy sự chắc chắn và hàng công thì cũng chẳng khá hơn. Nếu nói MU tiến sâu ở Champions League năm nay, chưa nhiều người dám tin chứ đừng nói đến khả năng vô địch.

    Bao năm qua, từ David Moyes, Louis van Gaal đến Mourinho, họ đều là những HLV tài năng nhưng lại không có cái thần và khả năng khai khác nhân tài tốt như Sir Alex. Nếu có điều gì đó họ đang hơn Sir Alex, thì đó là chi cả “núi tiền” mà vẫn gây thất vọng như thường trên sân cỏ. Từ việc phải “hít khói” Man City ở Premier League đến không còn là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương Champions League.

    10 năm sau cơn mưa Moskva, chức vô địch Champions League bây giờ với MU chỉ còn là một giấc mộng tưởng. Sir Alex không còn tại vị, Mourinho không còn đặc biệt, chẳng biết bao giờ MU mới có thể chạm đến chiếc cúp bạc Champions League danh giá đây!

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 18:25 19/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...