MỚI NHẤT :
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • MU giờ chỉ còn là đội bóng hạng hai so với Liverpool

    11:38 Thứ hai 17/12/2018 | 2

    Thua 1-3 cùng 19 điểm kém hơn trên bảng xếp hạng Premier League là thực tế đủ lớn để nhận ra khoảng cách khủng khiếp giữa MU và Liverpool.

    Phong độ thảm hại của “Quỷ đỏ” trong mùa giải này không còn là điều gì đó mới mẻ với những người hâm mộ đau khổ của đội bóng này nữa, nhưng trong những trận đại chiến, vẫn có ít nhiều niềm tin được đặt vào Jose Mourinho cùng các học trò.

    Họ đã thắng Juventus, suýt làm được điều tương tự trước Chelsea và Arsenal. Nhưng Liverpool trên Anfield trong đêm 16/12 là đội bóng hoàn toàn khác, và MU hiện nguyên hình là một tập thể yếu ớt trước sức mạnh áp đảo tới từ đội bóng thành phố cảng.

     - Bóng Đá

     Xherdan Shaqiri lập cú đúp giúp Liverpool quật ngã MU 3-1 tại Anfield. Ảnh: Getty Images.

    MU thảm hại như thế nào

    36 vs 6, trong bóng đá đỉnh cao, con số chênh lệch này rất khó để xuất hiện trong bất kỳ khía cạnh nào. Vậy mà Liverpool đã tạo ra điều này trước MU, trong số liệu rất quan trọng là số cú sút.

    Trong 97 phút (tính cả bù giờ hai hiệp), Liverpool đã tung ra 36 cú sút về phía khung thành “Quỷ đỏ”, tức trung bình chưa đầy 3 phút bóng sẽ từ chân một cầu thủ Liverpool bay về phía khung thành David De Gea. Con số này với MU chỉ là 6 túc trung bình cứ 16 phút, dàn sao “Quỷ đỏ” mới làm được điều tương tự về phía khung thành Alisson.

     - Bóng Đá

     MU đã bị Liverpool hủy diệt hoàn toàn. Ảnh: Getty Images.

    Nếu con số thống kê này chưa đủ mạnh, hãy tới với khía cạnh tiếp theo mang tên số pha phạt góc. Trong 97 phút, Liverpool sở hữu 13 quả phat góc, trung bình cứ gần 8 phút, bóng bằng cách nào đó lại đập người cầu thủ MU bay hết đường biên ngang. Con số với MU là 2, tức mỗi hiệp MU được nhận 1 quả phạt góc.

    Nếu mô tả Liverpool “đè bẹp” MU như cách mà báo chí vẫn hay ví von thì đúng là cũng không quá lời.

    Dĩ nhiên, nếu chọn một góc nhìn khác, chúng ta cũng sẽ có những nhận định khác. Với 13 pha phạt góc, 36 cú dứt điểm mà Liverpool “chỉ” ghi được có 3 bàn thì là quá tệ. Họ đã 26 lần dứt điểm ra ngoài khung thành David De Gea và phung phí trọn vẹn cà 13 lần phạt góc.

    Còn MU đã có được 1 bàn sau đúng 2 lần tiếp cận thành công khung thành Alisson, đạt tỉ lệ lên tới 50%, vượt xa con số 30% (3 bàn thắng sau 10 lần sút trúng khung thành) của Liverpool. Rõ ràng nếu xét theo hiệu quả dứt điểm, Liverpool kém xa MU.

    Dĩ nhiên, không ai theo dõi góc nhìn kỳ quặc này cả. MU đơn giản là đã thua, thậm chí thua toàn diện trước kình địch không đội trời chung của họ, và chấp nhận mình chỉ là đội hạng hai tại Anfield đêm 16/12.

     - Bóng Đá

     Chênh lệch khủng khiếp về con số thống kê giữa MU và Liverpool. Đồ họa: The Guardian.

    Bao giờ thì sa thải Mourinho?

    Lần cuối cùng MU thua tan nát trước Liverpool như đêm 16/12 trong khuôn khổ Premier League là lượt về mùa giải 2013/14. MU của “Người được chọn” David Moyes khi ấy thua trắng 0-3 trước Liverpool ngay tại Old Trafford trong trận đấu mà “Quỷ đỏ” không tung nổi dù chỉ một cú sút trúng khung thành đối thủ.

    5 tuần sau trận thua rút cạn lòng tin đó, MU sa thải Moyes, chấp nhận đi vào đêm trường trung cổ thời hậu Ferguson bằng những nhà cầm quân có kỳ hạn sử dụng ngắn như Louis Van Gaal và giờ là Jose Mourinho. Tất cả đều cho ra những kết quả trái ngược với kỳ vọng của các CĐV cũng như ban lãnh đạo. MU không thể trở lại hùng mạnh như thời Sir Alex còn ngồi ghế nóng.

     - Bóng Đá

     Jose Mourinho đã nhận thất bại toàn diện trước Juergen Klopp. Ảnh: Reuters.

    Moyes đã có 5 tuần trước khi bị đá khỏi Old Trafford. Vậy thì thời hạn với Mourinho là bao lâu? Câu trả lời là rất khó. Mức lương cao ngất ngưởng của Mourinho (18 triệu bảng/mùa) cùng thời hạn hợp đồng kéo dài tới tháng 6/2020 đã xác lập giá trị lên tới 27 triệu bảng cho một cuộc thay tướng giữa dòng.

    Vì tiền, MU khó mà có thể đẩy Mourinho đi ngay trong mùa Đông này. Phương án khả dĩ nhất vẫn là chờ tới mùa hè khi cả hai có thể đàm phán chấm dứt hợp đồng trong êm đẹp. Nhưng điều đó đồng nghĩa mùa giải này của MU rất có thể sẽ đi tong.

    Trong phòng họp báo sau trận, Mourinho thẳng thắn thừa nhận khoảng cách với kình địch. Ông nói mình “chóng mặt” khi thấy Andrew Robertson chơi bóng, một tuyên bố mượn gió bẻ măng cũ rích nhằm thúc đẩy BLĐ chi tiền mua cầu thủ mới.

    Nhưng khía cạnh đển ngay sau đó mới là đáng nói nhất. Mourinho nói rằng MU không thể vô địch mùa này và khẳng định mục tiêu khả dĩ nhất là Top 4 theo phát biểu sau: “Chúng tôi chắc chắn sẽ về đích trong Top 6 và vị trí tốt nhất có thể là Top 4”.

    Từ cạnh tranh ngôi vô địch vào mùa trước đến “vị trí tốt nhất” là thứ tư trong mùa này, MU của Mourinho đang đi con tàu cao tốc lao thẳng xuống địa ngục Premier League cả về kết quả lẫn danh dự. "Hổ chết để da", đêm 16/12, MU của Mourinho chỉ để lại toàn nỗi thất vọng.

    Nhật Anh | 11:08 17/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...