MỚI NHẤT :
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • Ajax tái hợp người cũ từ M.U?
  • HLV Kuwait ca ngợi 3 cầu thủ Việt Nam, không có Vĩ Hào
  • Chấm điểm Bayern 1-0 Arsenal: Kimmich xuất sắc nhất
  • Kyle Walker gây sốt khi cho Vinicius 'hít khói'
  • Chấm điểm Real 1-1 Man City: Vinh danh Lunin
  • Real xứng danh kẻ diệt vương
  • Carlo Ancelotti: "Real Madrid không bao giờ chết"
  • Mourinho! Thể hiện mình đi!

    20:52 Thứ ba 03/11/2015

    (BongDa.com.vn) - Mourinho cần cương quyết hơn và thể hiện đẳng cấp của mình trong việc thu phục lòng người ở một tập thể nổi tiếng cá tính như Chelsea.

    (BongDa.com.vn) – Chelsea vẫn vậy, vẫn thua, vẫn bạc nhược và luôn là bất lực trước tất cả đội bóng. Làm sao bây giờ? Người thuyền trưởng đã không biết vận hành con thuyền đi như thế nào, các thủy thủ đang mệt mỏi, người đứng trên bờ nhìn ra khơi như chúng ta chỉ biết câm lặng khi thấy con thuyền phải đón những đợt sóng to, bão biển và sắp không còn trụ nổi nữa.

    Mourinho! Thể hiện mình đi!
    Chelsea đang có một phong độ tồi tệ hơn bao giờ hết. Ảnh: Internet.

    Có những thông tin nói rằng nội bộ Chelsea đang lục đục, những thế lực ngầm đang chèn lấy bánh xe chiến thắng của năm ngoái. Rồi những thứ liên kết chiếc xe đó dần vỡ vụn. Nữ bác sĩ ra đi, án phạt dồn dập, thẻ đỏ như lá bay từ cầu thủ đến HLV. Các đối thủ dường như mạnh mẽ hơn trước một Chelsea rệu rã, người hâm mộ dường như chán chường và về sớm hơn trước khi trận đấu kết thúc. Lẽ nào Mou lại ra đi trong tủi hổ, Chelsea lại trở lại chuỗi ngày vẫy đạp trong khủng hoảng cùng với 1, 2 hay 3 huấn luyện viên nữa?

    Giữa một biển thông tin, giữa một trời bình luận, tôi không biết ai đúng, ai sai, đâu là sự thật, đâu là giả dối. Là một người yêu mến Chelsea, có lẽ tôi nên tin vào cảm nhận của mình…

    Chelsea không phải là đội bóng chơi đẹp và cũng không quá khi nói là chơi tiêu cực. Trong khi các đội bóng lớn đều sở hữu cho mình hàng công mạnh, tấn công đa dạng và hết mình khi ở vị thế cửa trên. Chelsea lại thường tiếp cận trận đấu ở thế dè chừng thậm chí là trong những trận được đánh giá cao hơn.

    Nhưng cái để chelsea khắc sâu trong lòng người hâm mộ là hình ảnh một đội bóng mạnh mẽ, ngoan cường khi luôn có xu hướng bị xa lánh bởi những “người yêu bóng đá đẹp”, những trọng tài, những liên đoàn bóng đá. Bỏ ngoài tai những nghịch cảnh, “chiếc xe bus xanh” vẫn lầm lì tiến lên, là nỗi khiếp sợ của những đội bóng lớn như Barca, PSG, Bayen hay những đội bóng lớn của giải Ngoại Hạng Anh.

    Đây không phải là lần đầu Chelsea khủng hoảng. Khủng hoảng của năm 2011-2012 còn tồi tệ không kém. Lúc đó, Chelsea sở hữu một lối chơi tạt cánh nhưng không bao giờ chạm được đầu vô hồn của những cá nhân tấn công không được đánh giá cao khi so sánh với các đội bóng đồng hạng. Nhưng sự thay đổi HLV Robeto Dimateo đã kéo chiếc xe leo lên trong vực thẳm và dành cúp C1 sau chuỗi những trận đấu mang đầy màu sắc sử thi.

    Vậy ra là do Robeto Dimateo quá giỏi? Chắc là cũng giỏi nhưng không hẳn là phần chính yếu. Chính yếu là trong cái tập thể có vẻ rất bết bát đó thì đẳng cấp của các cầu thủ vẫn ở trình độ cao, và khi họ giải tỏa được tâm lý, những người đàn ông thực thụ bị đánh vào lòng tự ái thì không gì có thể ngăn cản họ. Từ một napoli đang hân hoan chiến thắng 3-1 ở lượt đi đến một Barca hùng mạnh bất khả chiến bại và hùm xám đang vờn quanh chiếc cúp C1 ở cửa ải cuối đều không ngăn được con sóng ấy cập bờ chiến thắng.

    Đội hình của Chelsea giờ đây có khác gì? Có lẽ đẳng cấp của đội hình năm ngoái vô địch không phải bàn cãi nữa, họ có thể tốt hơn của mùa giải năm 2011-2012. Nhưng họ vẫn thua, bởi vì ai cũng biết để giành được 3 điểm từng trận đấu, Chelsea phải chiến thắng bản thân mình. Tôi nghĩ không có sự chống đối ở đây, trong mắt các cầu thủ vẫn ánh lên niềm khát khao chiến thắng trong từng trận đấu, nhưng họ đang bất lực quá rồi.

    Mourinho! Thể hiện mình đi!
    HLV Jose Mourinho dường như đang bất lực trước tình cảnh của Chelsea hiện tại. Ảnh: Internet.

    Họ có lẽ cũng không thể giải thích nổi. Những cầu thủ như Hazard, Oscar, Matic hay Costa vẫn đang thừa đẳng cấp nhưng thiếu sự lì lợm của một người đàn ông thực thụ. Người đàn ông thực sự không phải là gây gổ trên sân, không phải là tranh cãi, phạm lỗi thô bạo mà họ luôn giữ sự tỉnh táo, tập trung vào trận đấu, đá đúng vị thế của một nhà vô địch. Tôi thấy điều đó trong sự nỗ lực của Willian, Aplicuetar.

    Nhưng những cánh chim đó chưa làm nên mùa xuân. Toàn đội cần phải xốc lại tinh thần. Có thể một sự thay đổi như việc ra đi của Mou hay 1-2 hợp đồng mới sẽ là một giải pháp tốt và mang lại hiệu ứng tích cực.

    Tuy nhiên tôi vẫn mong muốn sự thay đổi ở Mourinho. Có thể ông cần cương quyết hơn và thể hiện đẳng cấp của mình trong việc thu phục lòng người ở một tập thể nổi tiếng cá tính như Chelsea. Nếu Mourinho ra đi, Chelsea có thể sẽ trở lại, nhưng ông sẽ không bao giờ trở lại trong lòng người hâm mộ nữa. Hãy biết rằng, cơ hội cho ông còn rất ít Mou ạ. Thể hiện mình đi!

    (Bạn đọc: Hồ Trung Đức)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...