MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Mourinho ra tối hậu thư, Pogba đứng trước ngã ba đường

    10:14 Thứ hai 23/04/2018

    BongDa.com.vn HLV Jose Mourinho đã có động thái cứng rắn khi buộc Paul Pogba phải lựa chọn Manchester United hoặc siêu cò Mino Raiola.

    Phát biểu trên kênh truyền hình Canal Football mới đây, Paul Pogba đã lên tiếng phủ nhận việc mâu thuẫn với HLV Jose Mourinho. "Tôi không có bất cứ vấn đề gì với Mourinho cả. Ông ấy cũng không có gì với tôi. Mourinho là HLV, ông ấy có những lựa chọn của mình. Còn tôi là cầu thủ, tôi sẵn sàng chấp nhận. Tất cả chỉ có vậy," Pogba chia sẻ.

    Mourinho ra tối hậu thư, Pogba đứng trước ngã ba đường - Bóng Đá

     Mourinho muốn Pogba thoát khỏi sự kiểm soát từ Raiola.

    Bên cạnh đó, tiền vệ người Pháp cũng khiến NHM Man United yên tâm phần nào với tuyên bố không có ý định chia tay Quỷ đỏ. "Tôi đang ở Man Utd và tôi chỉ suy nghĩ về hiện tại. Tôi không bận tâm đến việc chuyển nhượng. Giờ tôi chỉ nghĩ về FA Cup và World Cup," số 6 của Man United khẳng định.

    Dù lên tiếng xoa dịu tình hình cũng như làm rõ tương lai ở Old Trafford, song theo Mi Otra Liga đưa tin, Pogba vẫn có thể bị bán ở kỳ chuyển nhượng Hè này nếu không đáp ứng yêu cầu từ HLV Jose Mourinho.

    Cụ thể, nguồn tin từ Tây Ban Nha cho rằng HLV Mourinho đã buộc cậu học trò phải lựa chọn: hoặc Man United hoặc siêu cò Mino Raiola. Nếu chọn Man United, Pogba phải ngưng hợp tác với Raiola. Ngược lại, nếu vẫn nghe theo lời siêu cò 50 tuổi này, cựu cầu thủ Juventus sẽ phải khăn gói rời Old Trafford.

    Trước đó, đồng đội của Pogba ở Man United là Romelu Lukaku, cũng đã chấm dứt mối lương duyên với Raiola để đầu quân cho công ty ROC Nation Sports của rapper Jay-Z. Nguyên nhân được cho là bởi tiền đạo người Bỉ ngán ngẩm với những chiêu trò của tay cò người Italia.

    Video màn thể hiện của Pogba trong thắng lợi 2-1 trước Tottenham Hotspur ở tứ kết FA Cup:

    Bảo Bảo - BongDa.com.vn - TTVN | 09:05 23/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...