Khi Ole Gunnar Solskjaer đến văn phòng mới của mình tại Carrington hôm nay, ông có thể sớm thấy mình được trao tặng một món quà để lại bởi cựu thuyền trưởng Jose Mourinho. Đó là những lời phàn nàn liên tục về chất lượng đội hình Man Utd trong thời gian qua.
Sau thất bại tại trận đấu cuối cùng của vòng bảng Champions League mùa này (thua Valencia), chiến lược gia người Bồ Đào Nha than thở: "Tôi mong đợi từ các cầu thủ của mình, đặc biệt là các cầu thủ ra sân từ tuần này qua tuần khác, bạn hỏi tôi tại sao họ xuất hiện, tại sao họ không bắt đầu.
Mourinho chia sẻ thêm: "Đây là một trận đấu hay để tham gia, một trận đấu mà không có áp lực nào, một trận đấu trong một cuộc thi mà mọi người đều thích góp mặt. Và cuối cùng, đội bóng này đã tiến bộ thực sự khi tôi thực hiện những thay đổi mà tôi không muốn".
Kế đến là những phát biểu cay đắng sau trận thua Liverpool tại Anfield, Mourinho tuyệt vọng và nói rằng các cầu thủ của mình không có 'cường độ' và 'thể chất' giống như các học trò của Jurgen Klopp. "Chúng tôi có rất nhiều vấn đề liên quan đến thể chất", ông nói:
"Có những phẩm chất bạn không thể cải thiện. Andy Robertson, Mohamed Salah, giỏi nhất là Wijnaldum, Naby Keita, Fabinho, họ là những cầu thủ chơi mạnh về thể lực, trên hết họ có kỹ thuật tốt; Tôi có nhiều cầu thủ giỏi về mặt kỹ thuật nhưng chúng tôi không có cường độ hoặc thể chất đó".
Mourinho dường như đã có ý định gì đó với một số lời phàn nàn về đội hình của mình, và một số trong này có thể đã nhắm vào Ed Woodward để có được điều ông khao khát (tân binh), nhưng nó cũng đã thành công trong việc "hạ thấp kỳ vọng một cách có hệ thống xung quanh Old Trafford mùa này".
Thông điệp từ huấn luyện viên 55 tuổi đã được lặp đi lặp lại thường xuyên đến nỗi mọi người đã bắt đầu tin vào nó. Đội hình này rõ ràng đang chơi dưới sức, phong độ kém hơn so với chính họ, nhưng chẳng ai biết liệu Paul Pogba hay một cầu thủ khác có chơi lên đồng vào thời gian tới hay không.
Man Utd bây giờ không có cơ hội thách thức Man City, nhưng những kỳ vọng thấp hơn có thể giúp Solskjaer. Huyền thoại người Na Uy rất yêu công việc tại đây và ông cũng nhận được sự ủng hộ lớn từ các cầu thủ, vì vậy sự kỳ vọng không lớn lao từ xung quanh có thể mang lại điều tích cực vào thời gian tới.
Nhiệm vụ của Solskjaer bây giờ là làm thế nào để đánh thức Romelu Lukaku, người đã tệ đi rất nhiều ở mùa giải năm nay. Paul Pogba cũng chẳng khá khẩm hơn khi anh từng để mất bóng đến 14 lần ở trận hoà Southampton 2-2, con số không thể tin nổi với một nhà vô địch thế giới.
Ngoài ra, một vài màn trình diễn đáng thất vọng khác từ Fred, Matic, Bailly... cũng được tóm lại và cho người ta thấy Man Utd lúc này không còn mạnh mẽ. Mourinho ra đi và để lại một Man Utd tệ hại nhưng đó lại chính là một món quà mà ông dành tặng cho người kế nhiệm.