MỚI NHẤT :
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Mourinho muốn trở thành Sir Alex? Không hề khó!

    05:21 Thứ sáu 24/08/2018

    BongDa.com.vn Huyền thoại người Scotland được coi như biểu tượng bất diệt tại Man Utd, một người đem lại tiếng vang cho Quỷ đỏ. Tuy nhiên, HLV Mourinho có thể làm được điều này nếu...

    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang gặp rất nhiều khó khăn trên con đường dẫn dắt Manchester United, nhưng có lẽ ông cũng biết mình còn thành công hơn Sir Alex Ferguson nếu nhìn lại những năm đầu tiên mà huyền thoại người Scotland đến với sân Old Trafford.

    Cũng giống với tư tưởng: 'thách thức lớn nhất nghiệp cầm quân của tôi là kết thúc 20 năm Man Utd' của Pep Guardiola. HLV Mourinho chắc có lẽ cũng phải nghĩ đến một khái niệm tương tự nhưng đối nghịch: 'thách thức lớn nhất cuộc đời mình là gầy dựng lại đế chế Quỷ đỏ'. Vậy sau đây là 3 điều có thể sẽ giúp ông hoàn thành tâm nguyện.

    MỘT LẦN NỮA BIẾN CHÂU Á LÀ CỦA RIÊNG MAN UTD

    Quỷ đỏ giờ đây có vẻ không chăm chút đến thị trường thương mại lớn nhất thế giới này nữa, vài mùa gần đây họ ưu tiên xứ cờ hoa thay vì sang Trung Quốc, Hàn Quốc hoặc thậm chí đến Việt Nam phô diễn kỹ thuật. Không phủ nhận việc đội bóng này vẫn có nhiều NHM đến từ Châu Á, nhưng 'xa mặt bao giờ cũng cách lòng'...

    Biến Châu Á là người tình của Man Utd được coi như tư duy vĩ đại đến từ Sir Alex, đó là gì? Là khi ông mang một gã ít tên tuổi về từ PSV Eindhoven. Người ta từng dè bỉu Park Ji Sung làm gì có thể vươn tầm ở sân chơi đỉnh cao như vậy được, nhất là thành tích 'nặng mùi gian lận' vào năm 2002.

    Mourinho muốn trở thành Sir Alex? Không hề khó! - Bóng Đá

     Son có đẳng cấp không hề kém người đàn anh, và còn có khả năng thu hút hơn nhờ gương mặt điển trai.

    Nhưng mọi thứ đã được viết sử, anh là người đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử bóng đá lên ngôi tại Champions League. Và điều đó lại càng khiến dân Châu Á sùng bái Quỷ đỏ như một thứ tôn giáo hơn là câu lạc bộ bóng đá đơn thuần.

    Willian hay Ivan Perisic xuất sắc thật, nhưng họ đều ở ngưỡng 30 tuổi, và nó đi ngược lại với tư duy làm bóng đá của Ed Woodward. Vậy sao Mourinho không nghĩ đến Son Heung-min? một người có thể không nổi tiếng bằng 2 ngôi sao kể trên nhưng đẳng cấp của tiền vệ Tottenham là điều không ai có thể phủ nhận, người đang là cầu thủ chạy cánh hàng đầu ở giải Premier League.

    Có được Son là có được hy vọng lớn và 'lớn hơn nữa' trong triết lý bành trướng thế lực ở Châu Á của Sir Alex trước đây, và có lẽ cựu thuyền trưởng Chelsea nên cân nhắc kỹ điều này. 

    MẠNH TAY 'THANH LÝ MÔN HỘ'

    Bất chấp Man Utd đang gấp rút bổ sung một giám đốc bóng đá hay quyền lực lớn vẫn nằm trong tay Ed Woodward, nhưng Mourinho lại có quyền thanh lý cầu thủ, ít nhất là trên sân cỏ. Một khi ông thẳng tay loại bỏ những cầu thủ thích nổi loạn như Anthony Martial, liệu Ed 'gỗ' có thể mãi đứng trơ ra đó?

    Mourinho muốn trở thành Sir Alex? Không hề khó! - Bóng Đá

     Martial chưa cho thấy sự hài lòng với cuộc sống hiện tại.

    Cái hay của Sir Alex là 'vừa đấm nhưng vừa xoa', ông có thể giết chết người khác bằng một câu nói nhưng ông cũng có thể khiến họ nghe lời bằng một vài cử chỉ nhỏ. Và nếu Mourinho vẫn ân cần với Woodward nhưng thâm tâm lại đi ngược lại điều đó, vậy liệu CEO của Man Utd có đành lòng không nghe ông với tư tưởng 'thanh lý môn hộ'?

    Sir Alex đâu có giỏi chiến thuật nhưng ông vẫn khiến Arsenal chết gục với 7 hậu vệ, Chelsea cùng bom tấn Fernando Torres ngậm ngùi chia tay Champions League trong sự bội phục. Vì vậy, lực lượng của Man Utd bây giờ có thể thiếu đi một vài cá nhân nhưng không thể đánh mất cái uy, ít nhất là trong phòng thay đồ.

    TÌM CHO MÌNH MỘT NGƯỜI 'VỢ'

    Bà Cathy Ferguson là vợ cả của huyền thoại người Scotland, nhưng David Gill mới là 'nhất phẩm phu nhân' tại Old Trafford. Một người đá cặp quá ăn ý với Sir Alex trong mọi lĩnh vực hoạt động của đội bóng. Và Mourinho bây giờ thiếu điều đó...

    Mourinho muốn trở thành Sir Alex? Không hề khó! - Bóng Đá

     Khi nhìn vào bức ảnh này, có lẽ Mourinho và Woodward nên được gọi là 'cặp đôi hoàn cảnh'.

    Rui Faria trước đây hay những cộng sự hiện tại của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đơn giản là chưa hoặc không đủ tầm sánh vai với ông. Thực tế, sự trung thành và 'hiểu nhau' là điều hiếm thấy trong bóng đá hiện đại, và chẳng ai biết người nào sẽ phù hợp với Mourinho. 

    Cựu thuyền trưởng Chelsea chắc chắn không thể sa thải Woodward nhưng bây giờ Man Utd bổ nhiệm một giám đốc bóng đá, có nghĩa là các công tác mua sắm ở đây sẽ được chuyển giao từ CEO khó tính sang người này. Vậy Mourinho cũng nên xem xét kỹ chứ?

    Vũ Quang Toản | 03:25 24/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...