Phút 84, trong một pha phản công nhanh của Manchester United, Paul Pogba tung đường chuyền thuận lợi để Martial băng xuống. Cầu thủ số 11 xử lý nhẹ nhàng trước khi cứa lòng hiểm hóc ấn định chiến thắng 4-0 cho Quỷ đỏ.
Ở Ngoại hạng Anh mùa trước, Martial đã thi đấu không mấy ấn tượng và liên quan đến những tin đồn chuyển nhượng. Tuy nhiên Mourinho đặt hết niềm tin vào anh và cầu thủ người Pháp đã đền đáp xứng đáng.
Sau khi ghi bàn vào lưới West Ham, Martial tiếp tục đóng góp vào chiến thắng mới đây của M.U. Sau trận đấu, Mourinho đã hết lời khen ngợi cậu học trò của mình.
Ông nói: “Tôi hạnh phúc vì màn trình diễn của đội. Anthony đang làm việc rất chăm chỉ và tự tin. Sự kết nối với những đồng đội trong phòng thay đồ là chìa khóa giúp cậu ấy chơi hay hơn. Cậu ấy đã chứng tỏ tài năng của mình, xứng đáng với những kỳ vọng của NHM.”
Với trận thắng 4-0 này, M.U san bằng kỷ lục sau 110 năm lịch sử khi có 2 trận đầu tiên ghi ít nhất 4 bàn thắng.