MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Mourinho đến, hạnh phúc nhất là Wayne Rooney

    12:08 Chủ nhật 22/05/2016 | 1

    Rooney đã kết thúc mùa giải trong hạnh phúc và sẽ đi đến EURO 2016 mà không có bất cứ lo lắng nào về tương lai. Với Mourinho, anh chỉ có thể tốt hơn.

    Rooney đã kết thúc mùa giải trong hạnh phúc và sẽ đi đến EURO 2016 mà không có bất cứ lo lắng nào về tương lai. Với Mourinho, anh chỉ có thể tốt hơn.

     Rooney khoe Cúp với các con.
    Rooney khoe Cúp với các con.
    S
    au 11 năm lẩn trốn, cuối cùng thì chiếc Cúp FA cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Wayne Rooney. Đó là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ mà tiền đạo 30 tuổi đã thu gom trong sự nghiệp, bao gồm 5 Premier League, 1 Champions League, 2 League Cup, 1 FIFA Club World Cup và 3 Siêu Cúp Anh.

    Người đội trưởng tận tụy

    “Đó là một khoảnh khắc đặc biệt,” đội trưởng MU không giấu được sự vui mừng sau trận đấu, “FA Cup là danh hiệu tôi luôn ao ước từ khi còn là một đứa trẻ nhưng đã không may mắn trong hai trận chung kết (2004/05, 2006/07). Chắc chắn tôi sẽ tận hưởng đêm nay.”

    Và Rooney đã làm điều đó. Anh trở về nhà khi các con đã ngủ và nhẹ nhàng đặt chiếc Cúp lên gối chúng như muốn nói, xem bố có gì này các con, nó có một lịch sử lâu đời và chứa đựng vô vàn câu chuyện trong đó.

    Ví dụ, đó là câu chuyện về người đội trưởng đã chơi một trận xuất sắc tại Wembley trong đêm. Anh ta đã chịu đựng một mùa giải khủng khiếp, nhận lấy vô vàn lời chỉ trích vì khoảng thời gian khởi đầu đầy bực bội nhưng khi tìm lại phong độ cũng là lúc chấn thương ập đến.

    Để mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, khi trở lại, R10 nhận ra rằng anh đã bị đẩy ra khỏi vị trí yêu thích. Không phải trung phong, hộ công cũng không nốt, người ghi bàn nhiều thứ 2 lịch sử MU, chỉ kém 5 bàn so với Sirv Bobby Charlton, bị xếp chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm rất xa khung thành.

    Rooney đã không nản lòng dù chỉ một giây. Anh vẫn tận tụy và không ngừng nỗ lực. Tại Wembley, đội trưởng 30 tuổi xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận. Anh tích cực tham gia phòng thủ, thiết lập nhịp điệu với những đường chuyền chính xác. Trong thời điểm khó khăn, chính anh chứ không phải ai khác, khơi dậy cảm hứng và kéo đồng đội về phía chiến thắng.

     Kai được vinh dự cùng bố bước ra Wembley.
    Kai được vinh dự cùng bố bước ra Wembley.

    Phút 81 là khoảnh khắc phi thường. Từ khoảng cách 30m, Rooney đi bóng qua 4 cầu thủ Crystal Palace và đưa bóng vào, dẫn đến bàn gỡ hòa của Mata. Sức mạnh, tầm nhìn, kỹ thuật tuyệt vời và những chuyển động duyên dáng, gã Shrek gợi nhớ về thời trai trẻ đầy sôi nổi mà tưởng như không bao giờ người ta thấy lại một lần nữa.

    Chờ đợi tài phục sinh của Mourinho

    MU đã kết thúc một giai đoạn bi thảm bằng một chiến tích để bước vào thời kỳ mới đầy hứa hẹn với Mourinho. Theo Telegraph, HLV người Bồ Đào Nha sẽ được bổ nhiệm trong tháng này và sẽ có buổi gặp gỡ các cầu thủ trước khi diễn ra Euro 2016. Một số, như Mata, sẽ lo lắng. Một số, như Rooney, thì không.

    Như đã thấy, đẳng cấp của đội trưởng MU là không thể nghi ngờ. Nó chỉ tạm thời gặp rắc rối bởi sự phức tạp của triết lý mà Van Gaal rao giảng ở Old Trafford. Nếu được đặt trở lại vào một môi trường tự do, người ta sẽ lại thấy một Rooney tốt nhất.

     Rooney và chiếc Cúp mơ ước.
    Rooney và chiếc Cúp mơ ước.

    Điều quan trọng là Mourinho có thể cung cấp cho anh điều đó. HLV người Bồ luôn có sự ngưỡng mộ đặc biệt với tiền đạo người Anh mà vào năm 2013, đã làm mọi cách để đưa R10 ra khỏi Old Trafford. “Rooney hoặc không gì hết,” ông nói trong nỗ lực trả giá thứ 3 nhằm thuyết phục MU ngồi vào bàn đàm phán.

    Mặc dù anh sẽ bước sang tuổi 31 trong 5 tháng tới nhưng tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề với Mourinho. Ông đặc biệt ưa thích làm việc với những cầu thủ nhiều kinh nghiệm và có phương pháp để họ phát huy hết khả năng.

    Vì vậy, có thể chờ đợi Rooney tỏa sáng một lần nữa. Đó có thể coi là cái kết có hậu cho người đội trưởng luôn chiến đấu quên mình vì màu áo đỏ.

    Jose Mourinho đã có mặt tại London trong ngày thứ bảy nhưng không tới Wembley. Ông đến xem trận so găng giữa David Haye với Arnold Gjergjaj và 02 Arena. Theo tờ AS, quyết định bổ nhiệm sẽ được MU đưa ra trong tuần này, Mou sẽ gắn bó với Old Trafford trong 3 năm và nhận mức lương 11,6 triệu bảng/mùa, cao thứ hai thế giới, chỉ sau Pep Guardiola tại Man City (15 triệu).
    Thanh Đình - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...