MỚI NHẤT :
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Bóp nghẹt khoảng trống, Mourinho bất phân thắng bại với Lampard

    01:39 Thứ hai 30/11/2020 | 3

    BongDa.com.vn Các học trò của Jose Mourinho đã chơi một trận đấu đầy kỷ luật và khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khoảng trống để khai thác.

     

    Những bàn thắng ấn tượng của Chelsea vào lưới Spurs

    Không có được lực lượng mạnh nhất, Tottenham Hotspur nhập cuộc với vị thế cửa dưới, đồng thời chấp nhận để cho Chelsea kiểm soát bóng ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, CLB Bắc London vẫn kịp khiến CĐV The Blues thót tim với các tình huống dứt điểm của Serge Aurier và Steven Bergwijn ở các phút 11 và 14.

    Trong khi đó, đội chủ sân Stamford Bridge lại không thể áp đặt thế trận khi đối thủ tỏ ra quá kỷ luật và thi đấu đầy tập trung. Tình huống đáng kể nhất trong hiệp một của Chelsea là việc Timo Werner sút tung lưới Hugo Lloris. Thế nhưng, trọng tài Paul Tierney ngay lập tức giơ tay báo hiệu cựu sao RB Leipzig đã rơi vào thế việt vị.

    Mourinho đấu trí cân não với Lampard, Chelsea hòa Spurs tẻ nhạt - Bóng Đá

     Spurs có lẽ là đội hài lòng hơn với trận hòa.

    Bước sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Frank Lampard bắt đầu đẩy cao đội hình với những pha tấn công biên. Reece James đã cố khai thác cánh phải của Tottenham Hotspur nhờ khả năng tạt bóng ấn tượng của mình. Phía bên trong, Tammy Abraham luôn sẵn sàng trước bộ đôi trung vệ chắp vá của Spurs.

    Tuy nhiên, kịch bản không có nhiều thay đổi so với hiệp một khi The Blues vẫn tỏ ra bế tắc. Thậm chí, cơ hội trong 45 phút tiếp theo của trận đấu còn ít hơn do đôi bên chơi quá cẩn trọng. Đó là lý do khiến cả Jose Mourinho và “Super Frankie” phải tạo ra thay đổi với việc tung những Giovani Lo Celso, Olivier Giroud hay Christian Pulisic vào sân.

    Dù vậy, vào một ngày mà cả hai thủ môn đều chơi thăng hoa, hai CLB đã bất lực trong việc tìm đường đến khung thành của nhau. Cuối cùng, Chelsea và Tottenham Hotspur đành phải chia điểm trong trận cầu không có bàn thắng nào được ghi. Kết quả này giúp Spurs đòi lại ngôi đầu từ tay Liverpool khi có cùng 21 điểm nhưng hơn về hiệu số phụ.

    Mourinho đấu trí cân não với Lampard, Chelsea hòa Spurs tẻ nhạt - Bóng Đá

     Chelsea đã bất lực trước sự chắc chắn của đội khách. 

    Trong khi đó, Chelsea đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu khi để “Gà trống” cầm hòa. Trước mắt thầy trò HLV Frank Lampard sẽ là đối thủ Sevilla tại Champions League. Đây là trận đấu thủ tục khi CLB Tây London đã chắc suất đi tiếp. Đến ngày 6/12, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ tiếp Leeds United. Đây sẽ lại là cơ hội để "Super Frankie" và các học trò tích lũy điểm số. 

    Với Tottenham Hotspur, đội bóng của Jose Mourinho có lẽ sẽ hài lòng với 1 điểm có được dù phải thi đấu trên sân khách. Trước những đối thủ nằm trong nhóm Big Six ở mùa giải 2020/21 này, CLB Bắc London vẫn chưa phải nhận bất kỳ thất bại nào. Đây là cơ sở để tin rằng Spurs có thể là cái tên cạnh tranh gắt gao cho chức vô địch. 

    Giang Nam | 01:09 30/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...