Tối qua, Arsenal mở màn chiến dịch Premier League 2019/20 bằng chuyến hành quân đến St James' Park đối đầu Newcastle United. Pháo Thủ gặp không ít khó khăn trước hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật và tập trung phía đội chủ nhà, bất chấp kiểm soát bóng lên đến 62% tổng thời lượng.
Phải sang hiệp Hai, những nỗ lực ép sân của đoàn quân do HLV Unai Emery dẫn dắt mới mang lại kết quả. Phút 58, Pierre-Emerick Aubameyang đón đường chuyền của Ainsley Maitland-Niles bằng pha chạm bóng tinh tế, trước khi nhẹ nhàng đánh bại Martin Dubravka, khai thông thế bế tắc trận đấu.
Kết quả 1-0 được giữ nguyên đến hết trận, giúp đại diện Bắc London bỏ túi 3 điểm đầu tiên trong mùa.
Không phải đến tận bây giờ, mà tầm quan trọng của Aubameyang trong đội hình Arsenal đã thể hiện xuyên suốt từ ngày anh gia nhập. Mùa trước, máy làm bàn Gabon còn xuất sắc đoạt Chiếc giày vàng Premier League.
Nhận định về chiến thắng không dễ dàng của Pháo Thủ, Jose Mourinho đặc biệt ấn tượng với tài năng của Aubameyang.
"Tôi nghĩ Aubameyang thích đối mặt thủ môn." Cựu HLV United nói qua Sky Sports. "Cậu ấy điềm tĩnh, thích ở đó và tất nhiên, tôi thích nói điều này: đơn giản đôi khi là thiên tài."
"Pha khống chế bóng đó nhìn có vẻ đơn giản nhưng không hề như vậy, đó là thiên tài. Và rồi cú dứt điểm thật đẹp."
Xem Aubameyang bị đồng đội Arsenal xỏ háng: