MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Mou – United: Đừng đem trò ú tim “tầm trung” đi so với “đẳng cấp” của Fergie time

    14:21 Chủ nhật 04/11/2018 | 1

    BongDa.com.vn Từ Newcastle, Everton đến Bournemouth, đội bóng của Jose Mourinho đều thắng sát nút và thậm chí có 2 trận trong thế ngược dòng. Nhiều người gọi đó là di sản của khái niệm “Fergie time”. Nhưng nói như vậy phải chăng đang khiến vàng thau lẫn lộn?

    Đúng là, một đặc sản của Man United thời Sir Alex Ferguson chính là khả năng lội ngược dòng ngoạn mục. Họ từng thắng 5-2 trước Tottenham sau khi thua trước 0-2, hoà 3-3 cùng Chelsea với 3 bàn ghi một mạch lúc sau. Nhưng điển hình nhất là hai trận thắng ngược trước Juventus và Bayern Munich ở bán kết và chung kết Champions League 1999 để hoàn tất cú ăn 3 vĩ đại năm đó.

    Và đấy là đẳng cấp của một thế lực từng khiến cả thế giới phải khiếp sợ và đoạt tới 13 chức vô địch Anh cùng vị HLV người Scotland vĩ đại. Cách thắng ấy không chỉ thể hiện ý chí, bản lĩnh đội bóng mà còn cho thấy cái tài đọc trận đấu, thay đổi thế trận của chiến lược gia xuất chúng là Sir Alex Ferguson. Và dù “Fergie time” đôi khi bị đẩy theo hướng “tiêu cực” nhưng nó vẫn là một điều làm nên đẳng cấp của Man United trong quá khứ.

     - Bóng Đá

     Sir Alex trở thành tượng đài lịch sử của MU khi giúp đội bóng này giành cú ăn 3 ngoạn mục năm 1999.

    Vậy giờ đây Mou – United có gì để cho thấy mình xứng đáng với di sản đó? Đúng là sau những trận thắng Newcastle, Bournemouth hay hoà Chelsea (đều bị dẫn trước), Man United luôn cho thấy mình lột xác ra sao sau khi hiệp hai bắt đầu.

    Ý chí mạnh mẽ, lối chơi biến ảo hơn và sự quyết tâm cao độ. Bên cạnh đó Jose Mourinho cũng cho thấy mình đã có những điều chỉnh hết sức tinh tế. Ví như trận thắng Bournemouth, ông đã cho Ander Herrera và Marcus Rashford vào thay một Juan Mata cùng Fred thi đấu kém thuyết phục. Kết quả là họ kiểm soát thế trận, liên tục gây sức ép và Rashford có bàn quyết định ở những phút cuối.

     - Bóng Đá

     Quyết định thay Rashford vào sân trong trận Bournemouth cho thấy sự sáng suốt của Mourinho.

    Nhưng ngoại trừ Chelsea là đối thủ khá ngang cơ, còn những Newcastle, Everton hay Bournemouth quả thật quá nhỏ bé khi so sánh với những Juventus hay Bayern Munich trong quá khứ. Vậy thì phải chăng người ta quá hưng phấn với những thắng lợi của thầy trò Jose Mourinho mà cố lờ đi những yếu kém đang cùng đội bóng này đang tồn tại. Đó như một cách AQ, lạc quan hoá hay… sống ảo lên, tôn cái đẹp lên mà cố tình bỏ quên mặt trái của sự việc.

    Công tâm mà nói, việc thắng 3 hoà 1 trong 4 trận gần nhất là thành tích rất ấn tượng của thầy trò Jose Mourinho. Kể cả việc họ thắng sát nút, thắng ngược cũng là điều đáng khen ngợi. Nhưng, phải có chữ nhưng, phía sau sự hào nhoáng đó là gì?

    Đầu tiên, những chiến thắng của Quỷ đỏ dường như bị thổi lên quá mức bởi trước đó họ trải qua giai đoạn tồi tệ và có lúc chiếc ghế của Jose Mourinho sắp "gãy" tới nơi. Nhưng rồi họ vẫn đứng vững. Và dù chỉ là đứng vững trước các đối thủ “dưới cơ” hẳn về danh tiếng thì người ta cũng cho rằng đó là thành tích quá tuyệt vời của đội chủ sân Old Trafford.

     - Bóng Đá

     Người hâm mộ cùng truyền thông đã thổi phồng quá mức những chiến thắng gần đây của Quỷ đỏ.

    Kế đến, một thực tế rằng bây giờ bất cứ đội nào cũng có cơ hội đánh bại Man United. Newcastle ngụp lặn nhóm cuối bảng vẫn có thể dẫn trước Quỷ đỏ 2 bàn. Everton cũng ép sân họ đến nghẹt thở sau khi có bàn rút ngắn tỷ số. Và trong trận đấu với Bournemouth, nếu không có sự xuất sắc của David De Gea và các chân sút đối phương nắn nót hơn, Man United đã ôm hận rồi.

    Thậm chí nếu trọng tài nhìn ra pha chạm tay của Alexis Sanchez trước khi phát động đợt tấn công thì lấy gì họ có bàn gỡ hoà rồi thắng ngược. Tóm lại, một Quỷ đỏ quá mong manh dù đối thủ chỉ là những kẻ tầm thường.

     - Bóng Đá

     "Vận may" của Sanchez đã góp phần vào thắng lợi của Man United.

    Jose Mourinho có thể kê cao gối ngủ yên sau chuỗi trận đáng khích lệ. Các Manucians cũng yên tâm phần nào khi đội bóng con cưng đang áp sát vị trí tốp 4. Và cánh báo giới thân Man United có dịp so sánh Mou – United với Man United thời Sir Alex với “tuyệt chiêu” thắng ngược làm đau tim nhưng gây hưng phấn cho người hâm mộ.

     - Bóng Đá

     Suy cho cùng, không thể so sánh cách lội ngược dòng của MU dưới thời Mourinho và Sir Alex được.

    Tuy nhiên,  suy cho cùng đó chỉ là “trò ú tim” của đội bóng tầm trung. Bởi nếu những trận vừa qua đối thủ của Man United không phải là Newcastle, Bournemouth mà là Juventus hay Bayern Munich thì số phận Quỷ đỏ sẽ ra sao? Đó chính là sự khác biệt của đẳng cấp.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 14:20 04/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...