90 phút trên sân Molinaux đã khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Đáng chú ý, Manchester United thất thủ vì một pha đá phản lưới của trung vệ Chris Smalling. Mặc dù vậy, David De Gea mới là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.
Thủ môn người Tây Ban Nha đã không dứt khoát trong tình huống ra vào của mình. Điều này đã khiến Smalling rơi vào trạng thái bị động và lóng ngóng đưa bóng vào lưới nhà. Theo Owen Hargreaves, đó là một trận đấu tệ hại của người gác đền 27 tuổi.
"Nguyên nhân M.U sa sút đã quá rõ ràng, những vấn đề còn tồn tại từ khâu chuyển nhượng ở mùa Hè 2018. Nhưng đây cũng là trận đấu tồi tệ của David De Gea, rất hiếm khi chúng ta thấy cậu ấy mắc nhiều lỗi như thế trong một trận", cầu thủ gốc Canada chia sẻ trên BT Sport.
"Có thể Manchester United cần mua một trung vệ ở đẳng cấp thế giới, hoặc nếu cần thiết thì là hai người. Bởi trong bóng đá ngày nay, các đội bóng rất cần một người nào đó có thể thay đổi cục diện khi trận đấu không diễn ra theo ý muốn", Owen Hargreaves nói thêm.
Trong diễn biến khác, cây viết Simon Stone của BBC cũng đồng ý với quan điểm Quỷ đỏ phải hoạt động tích cực ở phiên chợ Hè 2019. Thời điểm hiện tại, hai mục tiêu hàng đầu của M.U đó chính là Jadon Sancho và Raphael Varane.