MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • Một nền bóng đá thiếu niềm tin

    07:30 Thứ ba 24/10/2017

    BongDa.com.vn Một đội bóng bất ngờ thua đau, và rất nhiều nghi ngờ đổ lên đầu một cầu thủ nào đó rằng anh ta “bán độ”. Đây là những gì mà bóng đá Việt Nam đang chứng kiến, suốt nhiều năm liền mà chưa thấy có cách gì hóa giải.

    Thủ môn Thanh Thắng của FLC Thanh Hóa có bán độ hay không? Câu hỏi này đáng lẽ chỉ do Ban tổ chức giải, VFF hoặc cơ quan công an trả lời, sau khi nghiên cứu đầy đủ bằng chứng. Bởi vì nó liên quan đến danh dự của một con người, và sẽ dính dáng đến pháp luật nếu hành vi phạm tội là có thật, nên không thể kết tội bất kỳ ai nếu chỉ dựa vào những suy đoán. Thế nhưng, không cần đến cơ quan chức năng, hàng loạt phát biểu “định tội” đã vang lên dõng dạc, mà vào thời buổi bùng nổ mạng xã hội bây giờ, ai ai cũng có thể làm quan tòa thì số lượng “cáo trạng” chắc chắn là nhiều không đếm xuể.

    Một nền bóng đá thiếu niềm tin - Bóng Đá

     Thanh Thắng bị kết tội sau sai lầm đáng trách.

    Thanh Thắng không phải là trường hợp cá biệt, rất nhiều cầu thủ Việt đã phải chịu đựng như thế. Từ những cầu thủ ở CLB đến cả những tuyển thủ quốc gia, và cả cầu thủ U23, U22 cũng không thoát khỏi những “lời tuyên án” nếu như họ có kết quả thi đấu không tốt. Không chỉ lớp trẻ bây giờ, ngay cả những danh thủ trước đây, cũng có người từng bị đồn đãi là quen thân với ông trùm thế này, hay là “quyền lực đen” thế kia. Cộng với những chia sẻ kiểu úp úp, mở mở của “giới thạo tin” bóng đá thì những tin đồn cứ thế lan rộng và theo thời gian, nó mặc nhiên trở thành chuyện có thật, dù chẳng ai kiểm chứng được cả.

    Những người đã từng thực sự nhúng chàm đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng những người không có tội thì sao? Họ phải làm gì khi bước ra sân sẽ bị chì chiết, sẽ bị gọi là “thằng bán độ” và không ai chịu hiểu cho họ?

    Một nền bóng đá thiếu niềm tin - Bóng Đá

     HLV Petrovic thẳng thừng tuyên bố BTV V-League sắp sẵn đội vô địch.

    Nhưng nỗi khổ này của nhiều cầu thủ không phải tự nhiên mà phải có, nó là kết quả mà nền bóng đá đã sinh ra. Chúng ta đang chứng kiến một giải đấu mà có những người không tin tưởng ngay chính Ban tổ chức giải, cho rằng đội vô địch đã được xếp đặt sẵn. Một giải đấu mà nhiều người không thể chấp nhận rằng trọng tài cũng phải có những sai lầm, mà cứ mặc định rằng đó là lỗi tư tưởng, và trọng tài lúc nào cũng bắt ép đội mình. Một giải đấu mà ai ai cũng nhận mình đúng còn những người cùng tham dự thì “ủ mưu” để chơi xấu mình. Một giải đấu như thế, không xảy ra chuyện, mới là lạ.

    Cái thiếu thốn nhất của bóng đá Việt hiện giờ chính là niềm tin. Khi ban tổ chức bị nghi ngờ, trọng tài, ông bầu, HLV bị nghi ngờ thì cầu thủ cũng bị nghi ngờ là điều hợp lẽ. Mà một nền bóng đá được xây dựng từ chính những thành viên bên trong nó góp sức, nhưng những thành phần ấy bây giờ đang bận nghi kỵ lẫn nhau, thì ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng còn không được, đừng nói đến chuyện xây dựng hay hợp tác gì ở đây cả.

    Một nền bóng đá thiếu niềm tin - Bóng Đá

     Sai lầm của Thanh Thắng lại đẩy bóng đá Việt Nam tới 'bờ vực' của niềm tin.

    Câu chuyện của Thanh Thắng một lần nữa chỉ ra rằng yếu tố niềm tin đang mong manh như thế nào. Nhưng nếu đặt câu hỏi rằng khi nào niềm tin quay trở lại, thì e rằng ngay cả những người có trách nhiệm, cũng chẳng thể trả lời. Thế nên, chỉ đành suy ngẫm mà buồn cho bóng đá Việt Nam!

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 06:55 24/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...