MỚI NHẤT :
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Morata dẫn đầu đội hình tân binh thất vọng nhất NH Anh

    19:10 Thứ năm 10/05/2018

    Trong khi Romelu Lukaku khẳng định tài năng và tầm ảnh hưởng ngay mùa đầu tiên tại CLB mới, Alvaro Morata ngày càng sa sút và thậm chí mất vị trí chính thức trong đội hình Chelsea.

     - Bóng Đá

     Thủ môn Joe Hart (Man City sang West Ham): Trở về Anh sau quãng thời gian "đánh thuê" tại Serie A, Joe Hart tiếp tục bị đẩy đi dưới dạng cho mượn đến West Ham. Sau màn trình diễn không thể tệ hại hơn (thủng lưới 33 lần sau 14 trận), thủ thành người Anh để mất vị trí chính thức vào tay Adrian. Trong quãng thời gian Hart ngồi dự bị, "The Hammers" đã may mắn tích đủ điểm số để trụ hạng thành công.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ Pablo Zabaleta (Man City sang West Ham): Những đóng góp của cựu sao Man City là quá nghèo nàn so với bản hợp đồng 2 năm cùng mức lương lên đến 90.000 bảng/tuần tại sân Olympic London. Zabaleta là một phần của hàng phòng ngự tệ nhất Premier League năm nay khi để thủng lưới đến 67 lần, ngang bằng thành tích của CLB xuống hạng Stoke City.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ Michael Keane (Burnley sang Everton): Everton phải trả số tiền 30 triệu bảng để sở hữu trụ cột hàng thủ của Burnley - Michael Keane. Nhưng khi mùa giải gần kết thúc, họ lại để thủng lưới nhiều hơn đối tác đến 18 lần (55 so với 37). Trong khi đó, Burnley vừa có một khoản tiền lớn, vừa có một sự thay thế hoàn hảo mang tên James Tarkowski. Cũng chính cầu thủ sinh năm 1992 đã chiếm vị trí của Michael Keane trên tuyển Anh thời gian qua.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ Jairo Riedewald (Ajax sang Crystal Palace): Trong khi đồng đội cũ Davinson Sanchez tỏa sáng rực rỡ cùng Tottenham. Riedewald lại gây thất vọng nặng nề bằng màn trình diễn tệ hại. Sao trẻ sinh năm 1996 là một phần của hàng thủ "thảm họa" dưới thời Frank De Boer và cũng "mất tích" kể từ khi HLV người Hà Lan bị sa thải.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ Patrice Evra (Marseille sang West Ham): Không lâu sau khi bị Marseille sa thải, Evra được thầy cũ David Moyes mời đến thi đấu tại West Ham. Tuy nhiên ở tuổi 36, lão tướng người Pháp không còn đủ thể lực để thi đấu đỉnh cao tại Premier League. Cựu hậu vệ MU chỉ ra sân 5 lần và lần nào cũng để lại nỗi thất vọng lớn lao bên hành lang cánh trái của "The Hammers".

     - Bóng Đá

     Tiền vệ Renato Sanches (Bayern Munich sang Swansea): Paul Clement tận dụng quan hệ để đưa Renato Sanches về Swansea dưới dạng cho mượn kèm lời hứa đảm bảo số lần ra sân. "Golden Boy" 2016 chỉ được thi đấu 12 lần tại Premier League, giành đúng 1 trận thắng và mất hút kể từ tháng 1 cho đến nay. Đầu quân cho "Thiên nga đen" để tích lũy thêm kinh nghiệm nhưng kinh nghiệm đâu chưa thấy, cầu thủ người Bồ Đào Nha dần mất đi sự tự tin và cảm giác bóng. Điển hình là pha chuyền cho biển quảng cáo ở trận thua Chelsea hồi tháng 12/2017.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ Tiemoue Bakayoko (Monaco sang Chelsea): Không thể giữ chân Nemanja Matic, Chelsea dùng tiền bán anh để đưa về Bakayoko - ngôi sao trong đội hình đăng quang Ligue 1 của Monaco. Tuy nhiên, bản hợp đồng đắt giá của "The Blues" nhanh chóng bộc lộ những điểm yếu về tư duy chơi bóng, khả năng chọn vị trí và đang bị liệt vào danh sách thanh lý của nhà cựu vô địch Premier League chỉ sau 1 mùa giải.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ Davy Klaassen (Ajax sang Everton): Klaassen là minh chứng rõ nhất cho một kỳ chuyển nhượng ồ ạt nhưng thất bại thảm hại của Everton. Bản hợp đồng trị giá 24 triệu bảng chỉ ra sân 154 phút tại Premier League và không có bất kỳ đóng góp nào cho thành tích chung của đội chủ sân Goodison.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ Guido Carrillo (Monaco sang Southampton): Chứng kiến Carrillo tỏa sáng trong màu áo Monaco, Southampton nhanh tay chồng 19 triệu bảng để đưa cầu thủ 26 tuổi về sân St' Mary. Tiền vệ người Argentina hoàn toàn không phù hợp với môi trường giải Ngoại hạng và mới chỉ có 7 lần ra sân tại Premier League năm nay và chắc chắn sẽ bị BLD "The Saints" rao bán trong phiên chợ hè sắp tới.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Alvaro Morata (Real Madrid sang Chelsea): Từng được kỳ vọng trở thành ứng viên cho danh hiệu Vua phá lưới Premier League nhưng chân sút 70 triệu bảng của Chelsea còn không lọt nổi vào top 10. Phong độ của cựu sao Real sa sút thảm hại từ đầu năm 2018. Thậm chí, anh còn để mất vị trí vào tay đồng đội Olivier Giroud trong thời gian gần đây.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Kelechi Iheanacho (Man City sang Leicester): Man City có một mùa giải thành công cả về danh hiệu lẫn chính sách chuyển nhượng. Các cầu thủ Pep Guardiola đẩy đi đều gây thất vọng, trong khi những bản hợp đồng ông đưa về lại tỏa sáng rực rỡ. Sau 20 lần ra sân, Iheanacho mới ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng và không có nhiều mối liên lạc với đối tác Jamie Vardy trên hàng công "Bầy cáo".

     - Bóng Đá

     Đội hình tân binh gây thất vọng nhất Premier League mùa này. Đồ họa: Minh Phúc.

    Tuấn Nguyên | 18:00 10/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...