MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • 'Mỗi khi gặp M.U, tôi phải nhận thức được cậu ta đang có bóng'

    05:18 Chủ nhật 10/05/2020 | 3

    BongDa.com.vn Thủ thành người Cộng hòa Séc vừa có những chia sẻ thú vị về tiền đạo huyền thoại của bóng đá Anh.

    Sau khi mùa giải 2018/19 khép lại, Petr Cech đã chính thức nói lời chia tay với Arsenal cũng như sự nghiệp đỉnh cao. Ngay lập tức, anh trở lại Chelsea để đảm nhận vai trò cố vấn kỹ thuật, đồng thời là "cạ cứng" của đồng đội cũ Frank Lampard.

    Trước khi treo găng, cựu thủ môn 37 tuổi từng gặt hái được những thành công vang dội cùng The Blues, qua đó khiến không ít CĐV cảm thấy trầm trồ. Tính tổng thể, người gác đền sinh năm 1982 bắt chính gần 500 trận cho CLB Tây London và giành 4 danh hiệu Premier League.

    Tài năng là thế, tuy nhiên có khá nhiều chân sút cự phách tại Ngoại Hạng Anh khiến cho thủ thành người Cộng hòa Séc phải e ngại. Và trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất trên trang chủ của Chelsea, đích thân anh đã chỉ ra đối thủ khó nhằn nhất mà mình từng giáp mặt.

    'Mỗi khi gặp M.U, tôi phải nhận thức được cậu ta đang có bóng' - Bóng Đá

     Cech tỏ ra rất "ngán" Rooney. 

    "Là Wayne Rooney. Mỗi khi đối đầu với United, tôi phải đảm bảo rằng mình nhận thức được là cậu ta đang có bóng, bởi lẽ đây là anh chàng thông minh và khó đoán. Cậu ta có thể đuổi theo bạn, có thể chạy, chiến đấu và rất tinh quái với những cú dứt điểm của mình.

    Cậu ta còn có khả năng ghi bàn từ khu vực giữa sân và có thể thử sút nếu bạn dâng quá cao. Đó là một thử thách mà tôi rất thích", Petr Cech chia sẻ thẳng thắn. 

    Bàn thắng đầu tiên của Makelele cho Chelsea: 

     
    Giang Nam | 04:48 10/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...