MỚI NHẤT :
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • 'Mỗi Hổ một vùng', Mourinho đã tìm thấy ánh sáng

    18:25 Thứ tư 28/02/2018 | 1

    BongDa.com.vn Đánh bại Chelsea giúp Man United lấy lại vị trí thứ 2, quan trọng hơn, Mourinho dường như đã tìm được lời giải cho bài toán Pogba-Sanchez sau trận đấu này.

    Trước trận đấu gặp Sevilla giữ tuần qua, huyền thoại người Đức Lothar Matthaus đã đưa ra những nhận xét rất bổ ích cho Man United về cách bố trí đội hình: "Paul Pogba và Alexis Sanchez là những cầu thủ tốt nhưng họ dường như không làm việc cùng nhau tại Man United lúc này. Mourinho đang gặp vấn đề về cách sắp xếp đội hình, tôi không thấy sự thoải mái của các cầu thủ Man United khi thi đấu. Man United phải sử dụng Pogba trong sơ đồ 4-3-3 nhưng hãy bố trí cậu ấy thi đấu khác cánh với Sanchez. Điều đó đồng nghĩa với việc Man United không có số 10 nhưng họ sẽ sở hữu một đội hình được kết hợp tốt."

    Đêm Chủ Nhật vừa qua, Mourinho đã làm đúng như những lời gợi ý của Matthaus. Man United thi đấu 4-3-3, Pogba là tiền vệ trung tâm lệch trái, Sanchez đá tiền đạo phải và Man United giành chiến thắng.

    'Mỗi hổ một vùng', Mourinho đã tìm thấy ánh sáng - Bóng Đá

     Với 4-3-3, Sanchez và Pogba không còn giẫm chân nhau.

    Đó là trận đấu hai ngôi sao trên không phải là những người xuất sắc nhất, tuy nhiên việc họ được 'giải thoát' khỏi nhau đã giúp đội hình Quỷ đỏ vận hành trơn tru, tạo tiền đề cho những cầu thủ còn lại tỏa sáng.

    Trước khi giành trọn 3 điểm tại Old Trafford cuối tuần qua, Man United đã trải qua chuỗi trận khá thất vọng kể từ khi Sanchez gia nhập (2 thắng, 1 hòa, 2 thua). Đáng nói hơn, Paul Pogba liên tục ngồi ngoài và được đồn đoán có mâu thuẫn với Mourinho.

    Rõ ràng, với những gì diễn ra trên sân, tiền vệ người Pháp không thể cảm thấy thoải mái khi Sanchez xuất hiện trong đội hình Man United. Sanchez là tân binh, là bản hợp đồng bom tấn và được kỳ vọng rất nhiều. Kéo theo đó là sự ưu ái của Mourinho giành cho tiền đạo Chile. Được bố trí thi đấu ở 2 bên cánh, nhưng với sở trường hoạt động rộng, Sanchez thường xuyên bó vào trung lộ và hậu quả, anh cùng Pogba giẫm chân lên nhau, buộc số 6 Man United phải chơi thấp hơn thường lệ.

    'Mỗi hổ một vùng', Mourinho đã tìm thấy ánh sáng - Bóng Đá

     Sự năng nổ của Sanchez cũng như Pogba sẽ giúp ích rất nhiều cho hàng phòng ngự.

    Với việc áp dụng sơ đồ 4-3-3 như trong trận đấu mới đây gặp Chelsea, Mourinho có lẽ đã tìm được câu trả lời cho bài toán Pogba-Sanchez. Vùng sân từ bên phải đến trung lộ là của Sanchez, nửa còn lại thuộc về Pogba, mỗi ngôi sao cai trị một vùng giúp đội hình Man United trở nên cân bằng. Từ đó, Pogba và Sanchez có thể thoải mái trổ hết tài nghệ mà không phải 'nhún nhường' vì bất kì cá nhân nào.

    Ngoài ra, với sơ đồ này, hàng phòng ngự Man United cũng vô tình được hưởng lợi. Nhờ sự hoạt động năng nổ của Sanchez và Pogba, giờ đây cánh phải và cánh trái Quỷ đỏ luôn có sự trợ giúp đắc lực của những 'máy chạy' siêu hạng mỗi khi đối thủ tấn công. Quyết định thay đổi, Mourinho đã tìm ra 'lối thoát' cho Man United trước trận lượt về vòng 16 đội Champions League, trận đấu họ buộc phải thắng để đi tiếp.

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 18:00 28/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...